Monday, June 20, 2011

Takeshi 2702 - 12:41 pm-20-06-1111 - Questions:

Takeshi 2702 (12:27 pm 20-06-1111)

Takeshi 2702 Q: Co em xin spam chút giờ nghỉ trưa, hôm qua em gặp 1 chuyện mà thấy buồn cho người Việt mình với nhau quá, hôm qua em đang đứng ở Vincom (Sài Gòn), có 1 anh (chắc dân tỉnh lên) chạy đến hỏi ông xe ôm gần đấy là trường Trần Đại Nghĩa ở đâu, anh này cứ hỏi hoài mà ông xe ôm cứ trả lời không nghe, không nghe, tại sao phải như vậy?

Takeshi 2702 : người Việt với nhau mà không biết giúp đỡ gì hết, mặc dù là trường Trần Đại Nghĩa gần ngay đó, rồi anh thanh niên cũng sẽ tìm thấy trường thôi, nhưng tại sao lại cư xử với nhau như thế ? mặc dù em biết ông xe ôm kia không bị điếc. Nhưng chỉ giúp đường có gì nặng n

Diode16 : tùy người thôi take. Xe ôm, rất nhiều người tốt!

KenshuusteamHCM : chủ nghĩa cá nhân kèm tí tư bản

Takeshi 2702 : ông này là trường hợp thứ 2 rồi, trước đó mình cũng từng gặp 1 người xe ôm như vậy, và còn cố chỉ sai đường cho người ta nữa chứ. Giống như kiểu không đi xe ôm thì đừng hỏi đường

Wena : èo, ta tưởng ở ngoài Bắc mới như vậy chứ, trong Nam cũng có hả tà ké

KenshuusteamHCM : đừng nói thế tớ buòn bác que

Takeshi 2702 : Bắc Nam gì bác, trong Nam em thấy 2 người rồi bác, nhiều khi thấy họ thật kém văn hóa. nản....

KenshuusteamHCM : hãy tin là những chuyện như vậy còntồn tại nhiều trong đất nước củâ mình bác àh.có thay đổi được điều đó hay không thì còn phải phụ thuộc vàothế hệ trẻ chúng ta đấy các bác ạh

Wena : hự hự, trong Nam ta biết đường nên chưa hỏi thử chưa biết, còn ra HN thì bị nếm mùi kô những 1 lần mà những vài lần vì cái giọng lơ lớ miền Nam của ta nè. Mà chắc cũng tùy người quá ^-^ Sorry nếu có đụng chạm

No comments:

Post a Comment