Monday, January 31, 2011

Byoo - 9:33 pm-31-01-1111 - Questions:

Byoo (9:18 pm 31-01-1111)

Byoo Q: Chàng nói:"Marriage to you, my love, has done that 4 me" Nàng:"Am I such a trial?" Cả nhà giúp e vs, plz

Dawnd : C: đám cưới cho em, tình yêu của anh, đám cưới đó là vì anh/ N: Em có phải là cuộc thử nghiệm của anh không? Anh cưới thử em hả?

Hoangga : Chàng:"hãy làm vợ a nhé, tình yêu của a,hãy làm vì a" Nàng:"Em thử được không ?"

Cloz : Để tớ gộp của Dawnd và Hoangga : C:"Hãy cưới anh nhé, tình yêu của anh, xin hãy làm điều đó vì anh". N:"Anh cưới thử em hả/Anh lấy em ra để thử nghiệm hả?"

Byoo : akk, dịch xong có ai nổi da gà ko

Hoangga : Nàng:" E là một cuộc thử nghiệm vậy sao ?"

Dawnd : dawn không nghĩ là hãy cưới, mariage ở đây là N và thời của câu sau là hiện tại hoàn thành ạ...???

Nothingistoolate : cưới em ư, em yêu à, anh làm điều đó là vì anh thôi. sigh

Byoo : dawnd chuẩn thật, cưới rồi, cưới rồi :D

Nothingistoolate : E là một cuộc thử nghiệm vậy sao ? câu này ko cần chỉnh rồi

Muaraomuato92 - 6:53 pm-31-01-1111 - Questions:

Muaraomuato92 (6:38 pm 31-01-1111)

Muaraomuato92 Q: rừng ơi, em chào rừng:X

Questioners : hế lô Mưa

Questioners : Hỏi Mãi đây, nick kia ko vào đc nữa, đổi nick mới nhé :D

Muaraomuato92 : ùi ra zị đag dịnh hỏi, bạn thân iêu có về VN mum tết hok? dạo rồi bạn đj đâu ế, sao tớ hêm gặp rì cả:(:X

Questioners : ở VN rồi, chưa đi được đâu cả, dạo rồi ko vào đc nên chưa vào, nick này vừa lập xong vào luôn :D

Muaraomuato92 : hì hì, uhm, mà ở lúc nào nhanh ế? có đj típ nữa hok? đj chơi đj:X

Questioners : có đi chứ, chơi ở đâu?

Muaraomuato92 : thôi ăn tết xog đj , h chắc đag tắc đườg, chơi ở chỗ nào đẹp thì chơi heng? lì xì tớ:X, hí hí

Questioners : ờ, hôm nào gặp tớ lì xì choa

Muaraomuato92 : >:D<. mum mum chưa? tớ đj mum đêy nha, lát tớ lên :X.

Anhthy - 5:29 pm-31-01-1111 - Questions:

Anhthy (5:12 pm 31-01-1111)

Anhthy Q: cho mình hỏi "cài áo" tiếng anh là gì?! thanks all!

Springtime : to button a shirt

Andy86 : button up

Anhthy : ý mình là accessory áh!

Winter sonata : shirt button

Anhthy : thanks mấy bạn!

Anhthy : shirt button là nút áo mà bạn!

Andy86 : accessory? Kẹp áo hả? Cloth clip?

Anhthy : thanks bạn nhiều!

Anhthy : bông cài áo áh bạn! dạng vậy! chứ k phải kẹo móc áo!

Nezumi - 1:20 pm-31-01-1111 - Questions:

Nezumi (12:52 pm 31-01-1111)

Nezumi Q: hơ, nay vẫn nhìu ng nhể^^

Buồn tàn canh : Chưa mua bẫy chuột :D @Đò Cháy: hôm wa làm bù hôm nay nghỉ nè, đang dọn nhà :-p Đò về VN chưa?

Diode16 : đò về quê rồi. giờ đang tìm kiếm những món ăn dân dã ^^

Buồn tàn canh : hihi, vậy đò thoát đc mấy món í ẹ bên Nhật rùi fải k? ;)) Ráng ăn nhìu zô nghe, để wa Nhật lại liên khúc mì gói tiếp đó :D

Nezumi : đò về vn rùi ah??hic, thiệt??:p

Diode16 : thoát rồi. về nhà má mua mực mua cá tươi về ăn ngon tuyệt cú mèo :)) . Chuột: về thiệt chứ sao không ta :))

Buồn tàn canh : ah mà wê Đò ở đâu zị? Kiu mom = má chắc ở miền Tây hở? :D

Nezumi : bao h nguơi sag lại vậy??mua hộ ta cái bánh chưng rùi sag gửi cho ta nha:((

Diode16 : ừ. nhưng mà nhà ta ăn chay nên bánh chưng ko có thịt. chỉ có đậu xanh thôi. ăn nổi ko chụt? @Bùn: quê đò ở Khánh hòa ^^

Buồn tàn canh : Xa wá trời lun, mom of ta gói bánh chưng ngon tuyệt é :X. Tết có lên SG chơi hem Đò Cháy?

Diode16 - 12:16 pm-31-01-1111 - Questions:

Diode16 (12:04 pm 31-01-1111)

Diode16 Q: hí hí hí ^^ ANh núi mua con Honda 50cc đi. Em thích quá mà hiếm :((

Tungtlip : Chả hiếm tí nào Đò ơi... hơi bị nhiều.. đủ màu sắc cho cậu chọn....

Buồn tàn canh : :)) Đò...Cháy :))

Wena : buồn chờ Đò xuất hiện rồi mới lộ mặt ra để ... đốt ^-^

Tungtlip : @Alúi: Nghe điện thoại nào...

Diode16 : Anh Tùng ơi. em thích chiếc 100km/lít ấy. Em thích tiết kiệm xăng, ít ô nhiễm. @Bùn: tết rồi mà còn để Bùn nữa hả

Yamatakai : Mình nhớ lại câu trong bài hát một rừng cây một đời người. "Ai cũng chọn loại nhiều tiền. Giá rẻ biết dành phần ai. " Thôi thì mình chấp nhận loại rẻ vậy

Tungtlip : http://www.vatgia.com/hoidap/3893/142684/honda-little-cub-50-cm3-hay-con-goi-la-cup-50-voi-gia-9-trieu-dong-chat-luong-the-nao.html

Yamatakai : Okie bác. gọi lại đi

Diode16 : Nhưng mà ai sản xuất vậy a Tùng? sợ chạy một năm lăng đùng ra chết, hay uống săng như uống bia thì chết :(

Yamatakai - 12:15 pm-31-01-1111 - Questions:

Yamatakai (11:38 am 31-01-1111)

Yamatakai Q: Có ai biết nam giới nên mua xe ga loại nào vừa rẻ vừa ngon vừa tiết kiệm xăng ko nhỉ.

Yamatakai : Chả là trước khi đi thì em toàn mượn xe xài. H về rồi mượn mãi sao được. Phải trả cho người ta. Muốn tậu cho mình 1 cái.

Wena : nam giới cao bao nhiêu nặng bao nhiêu và có bao nhiêu xiền nữa thì mới biết mà すすめ chứ ^-^

Yamatakai : Cao 1m63 nặng 57kg. Yêu màu lá thích sự thủy chung. Tiền dưới 30 triệu.

Wena : air blade

Yamatakai : Em cũng phân vân giữa nó và con Yamaha Luvias gì đó

Wena : hehe, ta ở Nhật thì biết cóc gì về xe tay ga ở VN, hỏi sư huynh đệ khác hay hơn ^-^ sorry for annoying

Jakelong : Bác Núi xứng danh Việt Kiều Nhật! Mua con Đu ca ti, xách tay về Việt Nam đi bác! Ở Việt Nam, Đu-ca-ti mới chỉ có 1 hay 2 còn gì đó thôi!

Yamatakai : Chưa bao h thấy chuột cưỡi voi.

Wena : chuột cưỡi trâu thì trong truyền thuyết có, còn cưỡi voi thì chưa, bởi vậy mới susume cho yama để tạo nên lịch sử ^-^

OpenIDUser1551 - 11:01 am-31-01-1111 - Questions:

OpenIDUser1551 (10:38 am 31-01-1111)

OpenIDUser1551 Q: khi mình nói đến cơ thể mềm mại thì nên dùng từ nào cho hượp lí? soft, flexible?

Lnqs2001 : 2 - da :1

Whackamolee : supple

NASG : cơ thể mềm mại của một con mèo? hay cơ thể mềm mại của một cô gái?

Lnqs2001 : nghe mê quá !!!

OpenIDUser3761 : @nasg: sao k kêu "~ của 1 em bé" có phải hay hơn k =.=

OpenIDUser1551 : mềm mại của 1 con mèo

OpenIDUser3761 : hairy?

Whackamolee : @3761 LOL @1551 nhà bạn có thúng hem? Mang vô wordnik.com thesaurus, hứng chữ về xài ^^

OpenIDUser1551 : ko trả lời giúp lần sau đùng nhảy vô đây cho trật chỗ

Tranhathuy - 10:53 am-31-01-1111 - Questions:

Tranhathuy (10:47 am 31-01-1111)

Tranhathuy Q: @Whack: mấy cái mứt đấy tớ ko biết gọi nó là gì thì làm sao mà mua được :D Whach dịch giùm đi rồi tớ mua, mứt dừa này, mứt kiwi này, mứt mận này ^^

Bigbabol : gọi là anh đi ấy ơi.. bạn ý "nhớn' tủi lắm ồi

Cloz : Gọi là bác thì càng tốt >:)

Tranhathuy : @bigbabol: bạn này cũng lớn lắm rồi đấy

Bigbabol : cờ lâu như là nick của vic do bị ban nick kia ý nhỉ.. há há

Bigbabol : em tồ lắm.. lớn rì =.=

Cloz : @big: ám chỉ tớ hả, tớ là Cloz, không phải Vic nào đâu nha ^__^

Bigbabol : ủa dậy hả.. thật là tình cờ và bât ngờ quá nha ~.~

Vickybui : Mềnh bị ban hồi nào nhờ:?

Cloz : Cái rì mà xúc động mạnh mẽ vậy *__* bộ cái nick Cloz của tớ lạ lắm hả ?

Whackamolee - 10:13 am-31-01-1111 - Questions:

Whackamolee (10:02 am 31-01-1111)

Whackamolee Q: @'''a.nasg,a.lnqs et al''' hôm qua Dawd cho cái link thú vị, mò mẫm có bài tự truyện của tác giả "Đồi Tím Hoa Sim", cảm động, tình cảm và buồn quá xá, mời hai anh đọc: http://tinyurl.com/6gpjwqk (Tự truyện ở phía dưới post sau phần "tản mạn")

Lnqs2001 : cảm ơn Whack

Vickybui : Nice day cả nhà^^

NASG : cám ơn anh Whack, sẽ đọc

Lnqs2001 : chiều hành quân qua những đồi hoa sim - những đồi hoa sin tím cả chiều hoang biền biết - ( dao mà xúc động quá HỮU LOAN!)

Stupid cat : @vic giừ nghỉ tết rồi hử??^^

Lnqs2001 : BIỀN BIỆT

Dawnd : '''Dawn''' ạ:((

Whackamolee : '''@Daw''' sorry nha, già lẩm cẩm =:P .. than phiền nữa, mất thêm ký tự nữa á =:P .. Dawnd, I will be more careful in the future :D

Dawnd : >:D< kem cơ :-x

Haku68 - 9:41 am-31-01-1111 - Questions:

Haku68 (9:20 am 31-01-1111)

Haku68 Q: Cho em hỏi có bác nhà mình nào sang Nhật mới học tiếng không?

Yamatakai : Có.. Nhiều lắm em

Jakelong : mềnh nè! Giờ mới chỉ biết khi nào thì o2o và khi nào thì gochisosama thoai!

Yamatakai : Mình muốn nói là: Xin lỗi bạn vì tiếng Nhật của mình ko tiến bộ như bạn expect.

Haku68 : Học có lâu không hả bác? Tại em thấy thầy em bảo sang đấy học cao học, nó cho mình học tiếng 1 năm, 2 đợt thi.

Yamatakai : Học khoảng 1-2 năm chắc là ngon. Nhưng trước khi sang Nhật thì nên học 3 kiu ở VN cho nhanh.

Haku68 : @Núi: Bác sang bển được mấy năm rồi ạ? Hiện bác đã có cái kiu gì rồi hả bác?

Yamatakai : Bác tiếng Nhật còn ngu lắm cháu ah. Chưa đựoc con 2 kiu nữa.

Haku68 : @Núi: Em cám ơn bác!^^

Wena : huhu, nói ra thật hổ thẹn, ta sang Nhật 10 năm mà chưa có con kyu nào nè, chắc lỳ tới thi thử 3kyu xem thế nào, hy vọng có bằng cấp với anh em T_T

Jakelong - 9:08 am-31-01-1111 - Questions:

Jakelong (8:59 am 31-01-1111)

Jakelong Q: @We: Lương em 15 man là chưa trừ thuế đó bác. Chứ trừ thuế rồi thì em đã không kêu. nhà thì công ty thuê cho nhưng vẫn phải trả tiền 2 man/ tháng.

OpenIDUser4036 : lương kĩ sư hay TNS mà ít thế

Jakelong : Em kĩ sư mà bác!

Yamatakai : Nhiều tiền cũng ko để làm gì. Có khi lại phát sinh hư hỏng. Như vậy là được rồi :D

Haku68 : cũng tùy chỗ đúng không bác Jake? Chắc chỗ bác tiêu ít!

Wena : tốt nghiệp ở Nhật hay VN? tụi Nhật cứ tưởng lương cho Vn 15man là nhiều lắm. Nó đâu biết giá nhà, xe hơi ở VN còn cao hơn ở Nhật

Takoyaki : Ơ Anh đã nói là cấm nhắc chuyện tiền bạc trong này mà, các chú cứ làm anh thèm là thế nào....gần Tết rồi, đang rầu quá đây, 3 năm nay Tết âm lịch chả nhận được đồng tiền thưởng nào cả

Jakelong : Thì đành vậy thôi! Còn hơn ở nhà không có cháo húp! Sang đây ăn tạm mỳ tôm vậy. Tình hình là tháng này ăn toàn mỳ tôm rồi. Mềnh ở Saitama, chẳng biết là ít hay nhiều! Cứ như bác Núi bảo, không có tiền khỏi đi chơi, đỡ hư hỏng! Có tiền zô, lại có mấy đứa bé thì bể

Haku68 : Thế mà người người vẫn thích đi Nhật ^^

Yamatakai : Cái số mình nó khổ. Đã ít tiền lại phải ở ngay cái khu đèn đỏ Kawasaki. Hic.

Haku68 - 8:57 am-31-01-1111 - Questions:

Haku68 (8:46 am 31-01-1111)

Haku68 Q: Các bác cho em hỏi 1 man Nhật Bản bằng bao nhiêu tiền VN?

Wena : bây h chắc là 2.5 triệu

Haku68 : ok bác! Tại em nghe toàn thấy đồng yên Nhật, ít nghe thấy cái này

Chun14 : Bác Quê, nhà em cách chỗ làm hơn 10Km đó bác>he he

Yamatakai : Cường Đô la, Quê yên, Dê man. Hehe. Mấy từ đó quen ko

Haku68 : Thế các bác nhà mình ở Nhật cứ 15-20 man là ngon đúng không bác?

Wena : ặc ặc, CHun chan dự thi maraton chạy lon ton lần nào chưa? kô tham gia phí công rèn uyện hàng ngày

Yamatakai : Dưới mức nghèo khổ của Nhật. 250 man/ năm

Haku68 : Anh em đang làm tiến sĩ bên Nhật lương cũng chỉ ~15 man, cũng đủ nuôi vợ (hơi chắt chiu một chút)

Wena : 15-20man là mứa thấp kô thể thấp hơn ở Nhật. Thấp hơn nữa là được nhận trợ cấp của chính phủ ^-^

Yamatakai - 8:49 am-31-01-1111 - Questions:

Yamatakai (8:28 am 31-01-1111)

Yamatakai Q: Lương ở Nhật thường bọn nó được bao nhiêu nhỉ. VD được 20 man / tháng như mình thì sao nuôi đủ vợ con.

Jakelong : Bác hỏi kiểu gì ấy chứ! Em thấy 20man như bác còn cao chán. Em được có 15 man. Nói như bác thì em chết à? Còn bọn Nhật thì em thấy mấy đứa trên 30 toàn 30, 40 man đấy chứ!

Wena : thường thì chỉ được tầm đó, tụi Nhật kô để dành được xu nào vì cond dư bao nhiêu tụi nó mua bảo hiểm hết, có gì bảo hiểm lo. 20 man là vừa đủ

Wena : 30-40 là mấy đứa hơn 30 tuổi, 2x chỉ tầm 2x man thôi, tùy ngành và cty nữa. Chủ yếu là nhận bonus để có tiền đi du lịch, lương tháng chỉ đủ xài

Chun14 : Hụ hụ ộc máu vì tự kỷ ám thị

Yamatakai : Tiền nhà, tiền điện thoại, tiền học hành, bảo hiểm, tiền bồ bịch.. Đủ các thể loại 20 Man sao đủ được nhỉ.

Jakelong : thế em 2x mà vẫn có 15 man. Hộc máu tự vẫn đey!

Yamatakai : Chú làm ở Nhật nhưng mang về VN tiêu thì 15 man vẫn dư. hehe.

Jakelong : Có đủ tiền mang về VN không mới là vấn đề bác ạ. Em đang duy trì sự sống bằng những gói mỳ tôm đây bác!

Chun14 : @Núi: sao có cả tiền bồ bịch á?@Long, ăn mì tôm thì Long hóa thành Giun cho mà coi

Chun14 - 8:45 am-31-01-1111 - Questions:

Chun14 (8:28 am 31-01-1111)

Chun14 Q: Có ai phải đi làm như em sáng nay hay không???

Wena : sáng nay em đi làm bằng gì? em kô nói sao biết giống hay không?

Jakelong : Có! Không những sáng nay mà còn cả chiều nay và trong vài hôm tới vẫn có người phải đi làm cơ Chun ạ!

Chun14 : Sáng nay em chạy bộ tới công ty làm việc.@Long,ý iem là iem nói ở VN cơ.HN vắng tanh như chùa bà đanh.Chả tắc đường tẹo nào.

Wena : tưởng gần Tết thì đông chứ nhỉ?

Yamatakai : Cháu sướng thế. Hehe.

Jakelong : Em chạy bộ tới công ty á! Thế nhà em ở đâu, cách công ty bao xa???.>:)

Takoyaki : Đời chả cái buồn nào như cái buồn nào, người thì ở quê sắm Tết, người thì đưa bồ đi chơi...còn mình thì ngồi coding =((

Yamatakai : Nếu mà hôm nay nó mới phát lương thưởng tết và làm 1 phát được vài ngàn đô thì đi làm cũng ko sao. hehe.

Jakelong : Em xin chia sẻ nỗi buồn với bác tà!

Wena - 8:29 am-31-01-1111 - Questions:

Wena (8:02 am 31-01-1111)

Wena Q: @Núi: mác Việt kiều chỉ có gái quê mới thèm @Jake: lo gì, bây giờ dịch vụ đẻ thuê nhiều lắm mà. Muốn là có người mang bầu cho ngay ^-^

Jakelong : @WE: Bác we nói hơi chuẩn! Em thấy nhiều gái thành phố cũng thèm lắm. Chỉ có điều em hem có mang vào làm gì cho nặng. Để dành cho người khác vậy. Tỉ dụ như ngày mai có một bác Việt Kiều Nhật sắp về Việt Nam đấy!

Wena : @Jake: mai bác đó về là chạy thẳng về quê, kô biết đã "lừa" được em nào dưới đó rồi ^-^

Yamatakai : Hehe.. Đungs rùi. Mai sẽ có nhiều việt kiều về quê. Em hem có lừa ai. Bố mẹ đặt đâu em ngồi đó.

Takoyaki : Mới sáng sớm mà om sòm gì thế hả...

Yamatakai : Tako già : Có gửi vài nụ hôn về cho bồ không. Tôi giúp.

Jakelong : @Tà: Có gì đâu bác. Tết nhất em nhớ nhà. Buôn tí cho đỡ nhớ ấy mà! @ We: Bác nói chuẩn nhờ. Kiểu chạy thẳng về quê là lừa được vài em nhật rồi té mạnh đây mà!

Yamatakai : Không hổ danh là anh dê dài. heheh. Suy nghĩ thôi rồi.

Yamatakai : Còn anh Quê thì chả quê chút nào. Hehe

Jakelong : Bác quá khen! Làm em ngượng quá!:))

Jakelong - 7:57 am-31-01-1111 - Questions:

Jakelong (7:16 am 31-01-1111)

Jakelong Q: Sắp tết rồi! Tết này,Rừng mình ở Nhật nhiều hem ta??? Được 100 hem ta???

Yamatakai : No.. Ít lắm. Nhật nhiều núi lửa lắm. Lấy đâu ra đất mà sống

Wena : 100 gì? hẻm hiểu

Wena : @Yama:về chưa? đang ở đâu thế? dưới miệng núi lửa??? ^-^

Yamatakai : Chưa về. Mai về. Đang viết di chúc để lại cái chổi rách và cái chum thủng. Sau đó sẽ quyết định nhảy vô miệng núi lửa hay là nhảy xuống biển

Yamatakai : Năm nay lại có một số tên tiết kiệm tiền ko về với gia đình. Thật là những con ong chăm chỉ.

Jakelong : @we: 100 người đó bác. Em tính rừng mình chắc cũng phải được 50 chứ nhỉ. Em mới sang được 4 tháng. Hem đủ ngày phép để về. Nhin, năm sau về vậy!

Yamatakai : 4 tháng là được 1/2 thằng ku rồi đấy

Jakelong : @ Núi: Hic! Được như bác nói thì em cũng mừng lắm. Mỗi tội đến người mang bầu còn chưa có thì làm sao mà được 1/2 thằng cu. Em không muốn sinh con trong ống nghiệm!

Yamatakai : Hehe.. Chú yên tâm. Chú là việt kiều Nhật thì lo gì. :D.

Whackamolee - 12:11 am-31-01-1111 - Questions:

Whackamolee (11:56 pm 30-01-1111)

Whackamolee Q: @Dawd anh nghĩ moral rights - quyền đạo lý (dựa trên lý lẽ của đạo lý) vì 2 lý do: quyền này (1) tangible (2) phù hợp, đi đôi và đưa tới với Luật Nhân Thân (nhằm bảo vệ đạo lý)

Dawnd : hic, Rừng làm sao ý:(

Dawnd : Nghe lạ hoắc:) Mà thôi, quyền nào với em cũng lạ trừ quyền Sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc:P hí

Whackamolee : Nó chỉ là phân loại về động cơ, cơ sở cho luật. Economic rights = quyền lợi ích kinh tế được cân bằng, bảo vệ, đưa đến Economic Laws, và vì rằng đây là khu vực trí tuệ nên có phần quyền với gốc ở "đạo lý"

Dawnd : Nghĩa là anh vừa sáng tạo ra một thứ quyền mới rồi:P :-O

Whackamolee : Cái nghĩa tinh thần trong moral thì có nghĩa khuyến khích, ủng hộ, an ủi chứ hẻm có gì cụ thể hay thực tế (intangible). Thí dụ, bà chị anh thiếu anh 4 ly kem => anh có moral victory .. chứ hẻm có kem hay victory thật :-(

Whackamolee : Anh đâu có sáng tạo, dựa trên ngữ nghĩa đàng hoàng, ông tác giả kia mới là dịch sáng tạo =:P

Dawnd : Chị ý xấu tính hay là anh không cho chị ý cơ hội để trả nợ:P

Whackamolee : Tới lúc em exercise quyền đi ngủ òi đó :P Chị anh à? Xấu tính chắc, gien gia đình là '''thía''' =:D .. Tóm lại, anh xấu tính tại bả :-)))

Patience : Í, quyền mưu cầu hạnh phúc lad quyền được iu hở ? :D