Monday, December 6, 2010

Macham - 1:23 pm-06-12-1010 - Questions:

Macham (11:57 am 06-12-1010)

Macham Q: Nói "viết bằng tiếng Nhật thì sẽ tốt hơn" sao ạ?

Vinc : 日本語を書いたら良いです

Ykky : 日本語で書いた方がよい。

Vinc : em đi ăn đây ..chào cô nương IKKY nhé

CamLy : túm tóc tên Vim kều lại: ng thích gì hả? nể tình mùng 1 ta tha, giờ ta k thèmtha nữa, bẹp bẹp, bốp, đạp đạp tơi bời.@bác Quê: iem vìa e mách cô cô nhóa. hị hị hị

Vinc : hức hức..sao mi vũ ...nữ thế Lỳ..tức quá đi..bốp bốp đạp bẹp nhép..đạp cho cái nữa ..chít ,nhá..đi ăn mà ko ngon hóa ra là có người uýnh mềnh.

CamLy : còn lâu, hôm nay ta ăn rất ngon, ta ăn hết suất cơm cá rán của ta nhóa. có mà ng đi ăn rùi nghẹn á. nhóa. uống nc thì sặc lên sặc xuống nhóa

Vinc : híc ..con gái gì mà ác như con thác lác..kiểu này ế chắc..xui cha anh nào rước về cô Lỳ này về làm vợ...ko có tý duyên thầm nào hết...híc

CamLy : Với kẻ k biết nhường nhịn như ng thì ta k khách sáo nhá. Đừng có trù ẻo ta. Hem ta cho ng nghẹn nguyên tuần giờ

Vinc : híc híc đúng là ác như con tê giác..

No comments:

Post a Comment