Saturday, January 7, 2012

Lnqs2001 - 8:01 am-07-01-1212 - Questions:

Lnqs2001 (7:51 am 07-01-1212)

Lnqs2001 Q: cho mình 1 khung nữa nhé : mình rất phấn khích khi biết được Hoàng tử bé được dựng tượng sáp ở bảo tàng Pháp sau khi được dịch ra 236 thứ tiếng và bán hơn một trăm mấy chục triệu bản , thật là con số kỷ lục

TheDeath : zị, anh đã sở hữu được bản nào chưa ạ? ~ngusĩ~

Lnqs2001 : truyện này , trước 1945 Bảo Sơn dịch là : Cậu Hoàng con , sau đó trước 1975 , Bùi Giáng khai sinh ra tên Hoàng tử bé .

LaoTon : Vì quá phấn khích nên mới mở thread! kaka ^^. Thần ngỏm hôm qua chơi dzui hem? Lão nghe mùi thịt cầy sợ quá chạy mất dép

Lnqs2001 : mình có bản dịch của Bùi Giáng và đã đọc Cậu hoàng con của Bảo Sơn

Poisonapple : nhà thơ đọc đc cuốn sách hay nin share hở. cái này e đọc lâu lớm rồi ^^

TheDeath : @Lâu rồi em không đọc sách, người cứ ngu ngơ ra ~ngusĩ~

Lnqs2001 : Ngu sĩ : người quân tử mỗi ngày không đọc sách , soi gương thấy thẹn cả mặt mày ( cổ nhân)

TheDeath : @Khỉ: bữa nào làm nồi lẩu tôm đê ;)). Hum qua đi zui lớm, no say ^^ ~ngusĩ~

Poisonapple : @ngusi:tưởng lúc chú cũng ngu ngu chứ. toàn thấy ngu sĩ, ngu kiến mờ

No comments:

Post a Comment