Friday, October 21, 2011

Muaraomuato92 - 6:41 pm-21-10-1111 - Questions:

Muaraomuato92 (6:29 pm 21-10-1111)

Muaraomuato92 Q: I don't understand what people get married for. Mamma was married to papa, Cousin Verotchka to Pavel Andreyitch. But one might be married to papa and Pavel Andreyitch after all: they have gold watch-chains and nice suits, their boots are always polished; but to marry that dreadful cabman with a red nose and felt boots. . .

Muaraomuato92 : rừng ơi em hỏi cái ạ. có phải trong đoạn này cái thằng bé đấy (ngôi I ih')nó đag thắc mắc là nếu bố nó k lấy mẹ nó và Verotchka k lấy ông Pavel kia thì sẽ lấy ai đugs k ạ? hj hj, em cảm ơn

Cuucuu : đúng ra là chỉ nên lấy Papa and Pavel, vì mấy ổng có mấy thứ đó, ông tài xế thì, trong mắt nó, chẳng có lý do gì để "lấy"

Đại Ngố : Đọc hết cả đoạn đi rùi théc méc sau, cái câu đầu nó to thế rồi

Muaraomuato92 : không đâu em đọc rồi mới thắc mắc chứ :(

Đại Ngố : thế thì hiểu như Đại nhân ở trên. Mà thằng quỷ sứ trong đoạn đấy nó phì một phát to vật rùi

Muaraomuato92 : vâng ạ:x

Cuucuu : might be married to .. after all .. cuối cùng nên chỉ thể cưới (thì hợp lý) ... but to marry that dreadful cabman chứ còn để mà cưới cái lão lái xe ngựa khiếp đảm

Trantrang1997 : rm chào chị '''Mưa''' ah! good evening!!!!!!!!! ^^

Đại Ngố : lão í là một lão cooker ạ

No comments:

Post a Comment