Friday, October 21, 2011

Meap - 6:35 pm-21-10-1111 - Questions:

Meap (6:09 pm 21-10-1111)

Meap Q: sr R tớ spam (rồi ấn ! sau). tớ bị cái là dịc bài gặp 1 câu hay cụm từ ko hiểu, cứ nhất định dành thời gian tìm bằng dc, nhiều khi mất đến 2 ngày tìm liền, vẫn biết là nên bỏ qua (nên ko nhỉ) rồi xem lại sau nhưng ko làm vậy dc, mn có ý kiến gì chia sẻ cho tớ với

Đại Ngố : LOL me too, mà thường là ko tìm được, nói chung là nên để đấy tìm sau, chứ mai trả bài rồi mà hôm nay vẫn lăng nhăng thế thì nguy

Stayfoolish : think about the "greater good" :D

Meap : "greater good" tớ ko hiểu, khịt khịt

Cuucuu : Không tin là không hiểu, cấu trúc Anh Văn khá đơn giản, đoán thì cũng sẽ đúng 70%, cái quan trọng là hiểu ý, đừng get stuck, phí thời gian. Vì cái chi tiết đó 5% không đáng cho công sức 20%; những tình huống đó quăng lên forum này là perfect. 2 ngày hơi phí

Stayfoolish : à, đọc harry porter tập cuối để hiểu greater good là gì =))

Đại Ngố : Vấn đề là ứ hiểu ý, thế mới đau bác ưi

Cuucuu : @Ngố Đụng chuyên ngành lạ thì không hiểu là phải. Ở đây đang nói về general English. Muốn hiểu chuyên ngành '''rõ''' thì phải có vào ngành chứ .. anh không tưởng tượng được trong General English có gì mà phải 2 ngày để hiểu, lý do là Meap quá hoàn mỹ thôi.

Meap : "Vấn đề là ứ hiểu ý, thế mới đau bác ưi" đúng ý em ạ, em có cầu toàn thật, khổ :). em ngoan cố bác ạ, đúng là vào R đều sáng ý ra hơn (ko khách sáo, cái này bác rõ mà), còn chưa kể hành văn TV cho xuôi thì lại là chuyện khác. @Stay: luôn đi mà :)

Đại Ngố : Kaka đi làm chưa? Nếu đang đi học thì cứ cầu toàn, càng tốt, đi làm rồi cầu toàn có khi ăn chửi oan

No comments:

Post a Comment