Monday, September 5, 2011

Anhkuken - 6:51 pm-05-09-1111 - Questions:

Anhkuken (12:46 pm 05-09-1111)

Anhkuken Q: nhưng nhiệt ý của kuken không đc đáp lại, bằng chứng là không hiển thị đúng tiếng việt. nhưng sao, sau đó thái độ của ken như thế nào, đã nói rõ, đã tự mình bấm cảnh báo, thực lòng tôi thấy BBSP làm việc quá cảm tính, chỉ cần kết quả mà không nghĩ nguyên nhân

BBSupporter : @Ken em lấy cái gì của anh để anh "thù" em? Em tỉnh lại giùm nhé. Và hình như em cố tình không tôn trọng yêu cầu là không sử dụng forum này cho mục đích đôi co. Đây không là nơi, em '''cần''' tôn trọng mục đích của forum. Tks

Anhkuken : chuyện này bác tùng cũng đã nhờ BBSP xóa dùm, chuyện như vậy theo đánh giá của BBSP là miệt thị người khác, coi thường mọi người , hông gian chung àh? vậy để tránh những chuyện như vậy ken phải làm sao?

Anhkuken : nói nghiem túc nha, e kô biết anh là ai , nhưng nói chõ rõ ràng, em rất muốn tôn trọng người khác, tôn trọng mọi người, mọi hôm em spam ban em em không phàn nàn, nhưng chuyện hôm nay thì khác, cứ cho em là chí phèo cũng đc, em thẳng thắn nên e phải nói

Cuucuu : Nếu em muốn đối thoại đàng hoàng, chia sẻ thì anh sẵn sàng và vui vẻ đối thoại. Anh kẻ cho em nghe một chuyện. Năm xưa khi anh học lớp 1, lúc đó chắc em chưa ra đời, và không biết là sau này họ còn dạy các em truyện này hay không.

Anhkuken : nói thiệt, 1 cái níck ko là gì, nhưng sau mỗi cái nick là 1 con người như BBSP đã nói...nên cần phải rõ ràng,

Cuucuu : Ken, anh không quan tâm em là Chí Phèo hay là ai, anh không biết anh, anh tôn trọng em và anh chỉ đòi hỏi em tôn trọng mọi người thế thôi. Em vui quá lố thì em cần kiểm soát, xem lại. Để anh quay lại chuyện hồi bé nhé

Anhkuken : web này rất dông thành viên, một vài thành viên không đăng nhập rời bỏ web chẳng ảnh hưởng đến ai? nhưng có khi nào BBSP nghĩ lại những lời của mem khác nói hay chưa,?,

Cuucuu : Nó là truyện cổ tích, có thằng bé, giờ trưa là chạy la làng "cháy! cháy!" .. cả làng chạy ra gánh nước giúp thằng bé cười hăng hắc. Và nó cứ làm thế, cho tới khi chẳng ai màng. Một ngày, nhà nó cháy thật, làng chẳng ai ra giúp.

Anhkuken : đối thoại àh, đây không phải đối thoại, với lại anh chưa là ai để phải dạy không người khác... cuộc đời còn dài anh àh,... đừng nghĩ mình khôn hơn người...nhầm đấy, có lẽ anh là người quá hòan hảo, hòan hảo đến từng câu chữ, hoặc anh không hiểu tiếng việt... nê

No comments:

Post a Comment