Tuesday, November 29, 2011

JulyStellar - 11:13 pm-29-11-1111 - Questions:

JulyStellar (10:51 pm 29-11-1111)

JulyStellar Q: Xin lỗi cả nhà cho em nói 1 vài câu ngoài lề, nhưng thực sự rất ức chế. Vì ko giỏi như mọi người nên mới lên đây học hỏi, vậy mà có người xúc phạm, chê bai sự dốt nát. Chẳng khác nào bị đập vào mặt cả. Cả 1 ngày chưa ăn uống gì hùng hục với 1 tập tiếng anh phải dịch, tự nhiên bị 1 người dù xa lạ nói: đã ngu lại còn lười làm em thấy tủi thân vô cùng

Minhhanhe87 : bình tõm bình tõm, ko việc gì mờ phởi tủi thân, có chị đơi chị đơi ;;)

Aleksi : Kệ người ta bạn ơi, văn hóa có người nhiều có người ít mà ^^ ...

Minhhanhe87 : Ko việc rì mờ phởi buồn, việc em em làm, cố gắng tự dịch trước, quăng lên đơi chị giúp choa ;;)

Duclong10a2 : ko có gì đâu bạn ơi.. mà bạn làm gì mà có cả tập thế? :)

Chocoyeu : Chắc là bạn ấy không biết là bạn gặp khó khăn phần nào nên hiểu nhầm thôi. Không phải ức chế làm gì. Mấy phần bạn thắc mắc, bạn có thể tra từ điển, có mà. Không hiểu cấu trúc nào thì ghi rõ ra, mọi người sẽ giúp thôi.^^.

Fastlove : Có người này người khác mà. Hem biết thì hỏi, nhiều khi hỏi mí anh chị hoài cũng ngại lắm. Nhưng Rừng là nơi chia sẻ mà, còn nhiều a/c trong rừng nhiệt tình và dễ thương lắm. Mạnh dạn hỏi nge.

Dieuphuc : thôi nào, mọi người đều hiểu cho bạn mà. biết đâu hôm nay bạn Gamper cũng gặp nhiều chuyện buồn j đó nên có phần k đúng. cố lên nào bạn^^

Whackamolee : Bài học kinh nghiệm bạn cần rút ra là nếu đã học thì mạnh dạn tự lực, cố gắng thì sẽ không ai nói gì được bạn. Cả làng sẽ ủng hộ. Đôi lúc lời lẽ quá lố, nhưng thành ý là có đó. Chuyện đã qua, bạn nên '''chọn''' thay đổi tích cực trong cách bạn hỏi và tham

Minhhanhe87 : @JulyStellar: ơ kìa, bao nhiêu người nói với mình mà mình hẻm reply câu nào sao?

No comments:

Post a Comment