Thursday, May 26, 2011

Mathiptg - 8:59 am-26-05-1111 - Questions:

Mathiptg (8:15 am 26-05-1111)

Mathiptg Q: Chào rừng cuối tuần sớm, hí hí

Diode16 : chào híp. hoa phượng nở rộ chưa?

Mathiptg : hi, thoảng có cây nở sớm cháy rực cả góc trời thôi, nhìn thích mắt, hehe

Diode16 : ^^ nhìn nhứt con mắt, sờ vào sâu róm bò đầy tay ^^

Mathiptg : ô, làm gì có sâu róm ở cây phượng hả? mất hết cả thi vị!

Diode16 : hí hí. hoa đẹp thì có sâu. nếu rất đẹp thì ko thơm...

Shirokuro : cánh phượng đơn cánh phượng kép, tách ra,....nhai ngấu nghiến, hơi chua, hơi chát, hơi đắng, hồi bé đói ăn nên hè đến thi thoảng nhai hoa phượng cầm hơi đấy :)

Vohongdao1988 : làm e nhớ hồi nhỏ quá.

Mathiptg : hehe, tớ nhai hoa phượng cồn cả ruột. nhà ông ngoại có cây to, chơi sang chỉ ăn cái cánh "cụ", còn lại vứt đi. nhớ thật!

Diode16 : tớ thì toàn hái trái phượng ăn hạt của nó. còn cánh phượng thì ép vở :))

No comments:

Post a Comment