Saturday, December 11, 2010

Kamiya sei - 10:03 pm-11-12-1010 - Questions:

Kamiya sei (9:50 pm 11-12-1010)

Kamiya sei Q: Những lời nói dối, những tình yêu sai lầm trong quá khứ của em dịch là the lied words, the wrong love in your past phải ko ạ?thanks

Whackamolee : lying words, words of lies // (self-)destructive love, không thích destructive nhưng chưa nghĩ ra cái khác

Milkflower : dùng the lies đi cho nó giản dị :D

Kamiya sei : cái từ destructive là hủy diệt mà anh..đâu có thấy trong từ điển nghĩa là sai lầm đâu ạ

Milkflower : dùng wrong love cũng đc rồi bạn ạ. :))

Whackamolee : destructive love trong tâm lý là thứ loại tình cảm độc hại :-) .. sai lầm em đang kiếm có thể là misconstrued

Legend789 : wrong là được rồi

Kamiya sei : vâng, sai lầm giống như kiểu yêu nhầm người, hay làm gì đó có lỗi với tyêu hiện tại ấy ạ, ko có ý gì độc hại đây cả

Kamiya sei : xon cảm ơn mọi người nhiều

Whackamolee : @milk lies, lying words, words of lies .. nghĩa khác vì cái nhấn của chúng khác .. wrong love ẹ lém @kamiya độc hại => lừa tình, khiến cho mình có cái nhìn về giá trị bản thân thấp, dằn vặt

No comments:

Post a Comment