Friday, October 1, 2010

Cam Ly Q: bác Tù: dạ, e chỉ nhận quà nhỏ, nhẹ, ăn đc. chứ hem ham quà nặng ợ

Cam Ly (1:05 pm 01-10-1010)
Cam Ly Q: @bác Tù: dạ, e chỉ nhận quà nhỏ, nhẹ, ăn đc. chứ hem ham quà nặng ợ..=..=
Vanphuc2613 : thế nhỏ, nhẹ, nhìu, bổ thì có thích hem, ta gởi cho!
Chun14 : Vì Ly xinh có 1 con gấu nặng 68 cân, cao hơn nàng ý 1 cái đầu rùi.Nhưng xem ra mỗi lần giặt con gấu đó vất vả lém hê hê
Prisoner : Để có quà nhỏ nhẹ ăn được thì cưng phải bóc quà to béo đen hôi, cưng có chịu bóc ko ? @Chun cái siyousyou dùng là chuẩn rồi.
Cam Ly : @Vô Phúc: cái chi đó? ăn đc hử? gửi gwrui nhanh.@nàng: gấu đâu ra mà to thía?@bác Tù: hự. dạ,cái đó cái chi đó bác?
Chun14 : Ta thấy con gấu hay lượn lờ lém.tại nàng ko cho nó vào thui he he :D
Cam Ly : hự. cho vô để nó ăn thịt ta hả?=..=
Vanphuc2613 : Ơ hay nhỉ, phải ăn đc ta mới nói chứ! Ngươi ăn thì để ta gởi cho! (Chít tui rùi, Ly đỏng đảnh mà nhận đc món quà này chắc đánh tui k toàn thây quá....)
Cam Ly : @vô phúc: ta là ta nghi lắm nhóa.....=..=. nói rõ ra coi.
Vanphuc2613 : thì nhỏ, nhẹ, nhìu, bổ...muối iốt thoả mãn các tiêu chí trên nhỉ, Ly đỏng đảnh còn thích ăn k, mai ta gởi cho....k ăn thì thui k đc đánh ta àh nha, ta đang ngồi trên máy, k chạy đc đâu.....hix hix...

No comments:

Post a Comment