Friday, October 14, 2011

Chaikoko - 8:35 am-14-10-1111 - Questions:

Chaikoko (8:13 am 14-10-1111)

Chaikoko Q: ồ hai ồ rừng iu sáng sớm...định giơ chưn đạp cửa cơ mờ chợt nhớ hum qua cắt móng chưn cắt nhầm vô thịt, bị đau..hức

Chuot84 : mắt mũi cứ mải nhìn cái màn hình thì mới cắt vô đó mà :P o2o rừng và muội ^^

Aoi yuri : chào rừng ợ..chào Ly mụi.."Đem nỗi nhớ cất vào nồi hấp..Ngùn ngụt sôi nước đổ lửa tàn"..

Chaikoko : hị hị hị.chụt choẹt 2 tỷ sáng cuối tuần.

Susuchan : ''hi các nàng ! Aoi@sao mới sáng ra đã đòi hấp người ta rồi dị ?

Aoi yuri : @su-chan:ngày nào nàng cũng ăn món hấp..còn ta lâu rồi toàn chiên với luộc..có đc ăn món hấp đâu..:))..

Susuchan : @xanh! ta tưởng nào toàn ăn chay thôi chứ ! còn có chiên với luộc thì chưa đến nỗi nào nhể ! ^^

Susuchan : @koko! Vua là ai ?

Aoi yuri : món chiên rất đắng..món luộc rất nhạt..chỉ có hấp mới giữ lại đc mùi vị của món ăn..

Ykky : @su: hỏi vua làm gì? bí mật của cung đình kô được tiết lộ ra ngoài ná coco, nice day mọi người ngày cuối tuần , hihi

No comments:

Post a Comment