Wednesday, March 30, 2011

Akibara - 4:22 pm-30-03-1111 - Questions:

Akibara (4:08 pm 30-03-1111)

Akibara Q: Đường Tăng ghé trạm đổ xăng. Bà kia nói giá, xăng tăng 2000 đ. Ngộ Không tưởng bả nói chơi. Nên bay lên hỏi ông trời xem sao. Trên trời, lạm phát càng cao. Giá xăng dưới đấy, làm sao cao bằng. Ngộ Không chẳng nói chẳng rằng. Đập cho một gậy, răng văng khỏi mồm. Tụi tao khố rách áo ôm. Tây Du còn phải, xe ôm mỗi ngày Xăng mày, tăng giá thế này Tao đi về núi, kinh mày lấy đi

Akibara : Hihi đạo bản quyền của 1 người bạn

Chaikoko : e biết là ai.hihihi.huynh ơi, hum nào bác ĐÒ vìa, muội gửi huynh vài vỏ ốc nhóa.^^

Akibara : ^^

Hokori14 : trời, để sáng chiều lấy vỏ ốc thổi tai bà aki à;))

Chaikoko : @Bụi: nhận đc tn chưa cưng?

Hokori14 : m đang định nt lại, ukie kim mã tỉ, ngay chỗ m:))

Thangdeu : kim mã sao giống tên một khu phố ở Hồng Kông vậy ta :))

Chaikoko : ok cưng.vậy Kim mã nhé.^^

Tungtlip : Hự.. đầy đủ văn võ bá quan.. lên trên cột điện ngồi mát nào...

No comments:

Post a Comment