Wednesday, February 22, 2012

HoangOanhPB - 12:46 pm-22-02-1212 - Questions:

HoangOanhPB (12:22 pm 22-02-1212)

HoangOanhPB Q: I explored the vicinity of the cave, and risked a yodel or two, but there was no response. Rừng dịch giúp mình câu này với, từ đoạn and a... ấy ạ.

NASG : Yodel hình như là tên của một loại bánh. I thám hiểm vùng phụ cận của hang động, và phí một hoặc hai yodel, nhưng chẳng thấy gì (chắc là thám hiểm độ sâu, thả bánh xuống để đoán độ sâu nhưng bánh rơi xuống mà không một tiếng vọng về)~nasg~

Pinnacle : Yodel hay còn được biết đến như Yodeling, là 1 phong cách hát đặc biệt, chuyển đổi qua lại từ giọng trầm sang giọng kim trong khi hát.

Pinnacle : risked a yodel or two: đánh liều hát vài khúc yodel.

Minhhanhe87 : không có ngữ cảnh là nó khổ thế đấy các bác ạ T_T

HoangOanhPB : Cám ơn các bạn, người này đang đi quanh hang động để tìm 2 người bạn của mình, cả 3 đang ở trên 1 cái hang cũng khá cao, có lẽ nghĩa cái bánh là hợp hơn ^^. Cảm ơn mọi người nha :">

Pinnacle : Yodeling (or yodelling, jodeling) is a form of singing that involves singing an extended note which rapidly and repeatedly changes in pitch from the vocal or chest. >> Hát để xem có ai lên tiếng trả lời không.

NASG : mình cũng nghĩ như Pin, đi tìm bạn thì hát to lên xem có ai nghe thấy không? ~nasg~

Minhhanhe87 : em đứng ngoài tỉa thôi :P ... vote bác Pin :D

HoangOanhPB : ủa tại sao không gọi mà lại hát ta =))

No comments:

Post a Comment