Thursday, September 22, 2011

Heoconxinhxinh - 11:54 pm-22-09-1111 - Questions:

Heoconxinhxinh (11:38 pm 22-09-1111)

Heoconxinhxinh Q: mọi người ơi chỉ dùm mình viết về 1 ngày làm việc của mẹ đi hjc mình hok biết viết thế nào cả hjc thanks mọi người trước nha :(

Nhậu đê spamer : tự mần đê!có ai lại lên mạng nhờ viết bài bao giờ!em là số 1 đới!^^

Nhậu đê spamer : bớ làng nước ơi..còn ai ko??

Heoconxinhxinh : hok phải ý mà gợi ý dùm mình thui mà :( chứ ko dám nói viết hộ

Nhậu đê spamer : @heo lười:1 ngày:sáng-thức dậy-oánh răng-rửa mặt-ăn sáng-dắt xe(hay bắt bus) đi nàm, trưa-ăn cơm ở cơ quan, chiều-nàm việc+tám chín trên sở,tan ca-đi chợ về nhà nấu ăn+xơi,tối-tắm-giặt(nếu ko quăng vào máy)-ngủ

Nhậu đê spamer : đúng là lười như heo^^cái này nghĩ ra mà viết--ngày trước em viết cả thúng essay mà chả phải xoắn giề--viết ko dc-bỏ GG dịch!!^^(vẽ đường cho heo chạy)

Heoconxinhxinh : ngày mai mình có tiết kiểm tra hjc viết được mỗi câu yesterday was a busy day with my mom rùi hok biết vít gì nữa :(

Gohan : thế bình thường ở nhà mẹ làm gì, cứ thế mà suy ra

Nhậu đê spamer : my mom was so busy yesterday!in the early morning, she waked up at 5 am to .....then....and...besides,...also,...finally...-->nghĩ ra mà viết-->ta tư duy ta tồn tại!

Cuucuu : Thầy cô cho bài là để em tập rèn suy nghĩ, lên hỏi suông thì phản tác dụng còn gì :-)

No comments:

Post a Comment