Sunday, June 5, 2011

Diode16 - 9:18 pm-05-06-1111 - Questions:

Diode16 (9:06 pm 05-06-1111)

Diode16 Q: có ai có tâm trạng đau khổ mà ko nhận là đau khổ chưa!

Shizuoka2010 : 1 lần ....... và mãi mãi ko quay về cảm giác đó

Diode16 : なんで

Starlight : có ,đau khổ..nhưng đã k nói ra..và lòng nặng trĩu...

Diode16 : rừng đêm chủ Nhật mà cũng có người vô nhấn cảnh báo.

Shizuoka2010 : cái cảm giác đau đó khó chịu lắm. Ta mất cả năm trời mới thoát ra dc cảm giác đó ..... cũng vì vụ đó mà ta mém chút nữa dành dc giải võ cổ truyền cấp huyện :(

Starlight : võ cổ truyền là loại võ đóng khố..í ak..^^...k hỉu sao đau lắm, bùn lắm, mà k mún nói cho đối phương bít, và tự cười cho lòng quên đi ..

Diode16 : đi chăn bò, học được võ của cao nhân nào vậy?

Shizuoka2010 : hồi nhỏ tía ta có dạy, tía ta là dân miền Trung, có học qua võ bình định rồi dạy lại ta. Nhưng lúc đó chỉ học cho khỏe người thôi, lúc rơi vào trạng thái đó lại mon men ông già võ sư gần nhà trọ. Theo ông ấy dc 3 năm ^^

Diode16 : thế là cháu ta có người bảo vệ vững chắc rồi ^^. chỉ buồn cho ta, ốm nhôm ốm nhách, bảo vệ ai nổi :(

No comments:

Post a Comment