Friday, January 7, 2011

NASG - 2:33 pm-07-01-1111 - Questions:

NASG (2:30 pm 07-01-1111)

NASG Q: @A. Whack & Bụi: tớ sẽ hỏi lại cho chắc, vì mình nói mà tụi nó cứ bảo sai, ức lắm ~nasg~

CheeGee : ồi ức chi cho mệt, tổn thọ, amen!

Pepper : @anh nắng: hôm trước em còn bị chửi là ngu nữa ạ :D hà nội lạnh lắm anh nắng ạ, anh gửi nắng cho em với :D

Catthuong : ^^, học theo Chee, Amen!

TuệNhi : em cũng ko rõ, có gì bác tìm hiểu xong thì bảo e với nhé, thấy ngu dần

Fenas ucr : bọn nó toàn nói tiếng tây bồi, cứ cậy đẻ ra đã nói được tiếng tây nên lười học chứ ko giỏi như anh em mình đâu b-)

Askthedust : chi mệt zợ ? anh cứ theo common sense mà dùng; '''cùng tắc biến, biến tắc thông'''...

NASG : anh gửi cho em một chút nắng vàng, chút nắng nơi ngực trái nơi tim anh thổn thức ~nasg~

NASG : hehe, có lẽ phải chơi trò A.Q mới được ~nasg~

Pepper : anh gửi cho em chút nắng để em nướng khoai, em gửi cho anh chút lạnh hà nội :D Sáng rất lạnh trong lòng Hà Nội....:D

No comments:

Post a Comment