Thursday, December 2, 2010

Yamatakai - 10:53 am-02-12-1010 - Questions:

Yamatakai (10:47 am 02-12-1010)

Yamatakai Q: Em xin một thread. Em cảm ơn các anh , các chị , các bạn không quản đường sá xa xôi không gian cách trở gửi đến và chia vui với em nhân ngày sinh nhật những lời chúc nồng ấm.

Pexinhsg : bác ơi...

Yamatakai : Hi vọng là một ngày đẹp trời sẽ được ngồi uống rựou với mọi người ở VN

Yamatakai : Ơi cháu..Có chuyện gì vậy cháu.

Pexinhsg : con rót rượu cho bác nhé.

Sugia279 : sao hôm wa pexinh hok đi

Yamatakai : Say chết.. Tối về bác mới uống. Đang làm việc mà uống rượu khách hàng họ cũng ra đòi xin chén rượu thì sao con.

Pexinhsg : Pe dang o Long an ạ, ở nhà bà nen hok lên được ạ, hic hic.

Vinc : pé sênh cho bác núi uống vừa thui ko có say ra đó lại ko làm chủ đc bản thân đấy bác Núi cao vời vợi...lúc đó mắt bác lại lim dim, tìm thì ngừng đập, mồm thì hát tay lại bát ngát bao la nữa thì chit

Chun14 : Chúc mừng SN bác ná.Giờ cháu mới vào được.@nàng,ta muốn anh nốt bánh kem :(

No comments:

Post a Comment