Wednesday, March 23, 2011

HieuTuyet - 6:17 am-23-03-1111 - Questions:

HieuTuyet (1:59 am 23-03-1111)

HieuTuyet Q: It seemed that his wish was magical because his wife gave birth at that time, but at the same time, in the next room, another woman delivered a dead child. That unfortunate mother left the body at the health station without a word. Doctors told him the body is considered "hospital waste". CÒN ĐOẠN NÀY DỊCH SAO Ạ?

Bepolite : Giờ này mình không muốn nhắc nhưng bạn làm ơn tiết kiệm đất giùm nhé- bấm vào chữ A màu cam để nói tiếp, tận dụng hết 10 câu A rồi mới mở thread mới. Tks.

Bepolite : Và vui lòng không đánh chữ in hoa cho dễ đọc nhé.

HieuTuyet : EM BIT NHƯNG HỒI NÃY POST VÔ NÓ BÀO LỖI , KO POST LÊN DC9@ SR NHA!

HieuTuyet : dzạ!

Lala23 : dường như lời cầu nguyện của anh đã linh nghiệm vì vợ anh đã sinh ngay sau đó, nhưng cùng lúc ấy, ở phòng bên cạnh, ... (tiếp đi em)

HieuTuyet : hix, em ko hiểu khúc đó nói gì nữa! chị giúp em với ạ!

Lala23 : ok, đc rùi, em xem nhé: ...ở phòng bên cạnh, một phụ nữ khác bỏ lại 1 đứa bé đã chết. người mẹ bất hạnh này bỏ đứa bé lại trạm xá và ra đi mà k nhắn nhủ gì. các bác sỹ nói với anh rằng đứa bé đó sẽ bị coi là "rác thải y tế/bệnh viện"

HieuTuyet : vậy là bà ta nạo thai phải ko ạ? củm ơn chị nha!

Lala23 : hix, cái này chị hok bt nha. có thể em bé đã đc sinh ra nhưng k sống đc. nếu có khúc cuối, e đọc nốt thì sẽ bt :-s

No comments:

Post a Comment