Wednesday, January 25, 2012

Footballman - 9:58 am-25-01-1212 - Questions:

Footballman (9:15 am 25-01-1212)

Footballman Q: Gudmorning rừng iu!

NASG : Good morning, phát tài phát lộc chưa em? ~nasg~

Footballman : Ui em chào anh Nắng, năm mới gặp anh đầu tiên thì chắc là năm nay học hành làm ăn sáng lạng òi ^_^

Footballman : Chúc anh Nắng năm mới sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc ạ

NASG : hì hì, cám ơn em, cũng chúc em như vậy. Nhưng cái từ sáng lạng/xán lạn/sán lạn này nhiều bài cãi nhau lắm đấy :) ~nasg~

Footballman : ặc ặc cãi sao vậy anh? ý em là nó tươi sáng, rực rỡ như tên anh vậy đó ^^

NASG : cách viết đó em ~nasg~

Footballman : à, e tưởng về tính đa nghĩa của nó cơ. nhưng mà chắc là do thói quen sử dụng, ảnh hưởng vùng miền thôi. Anh năm mới hổng đi chơi mừ cũng vẫn lên canh rừng ạ?

NASG : ban ngày ở Sài Gòn nóng lắm, chiều tối mới đi chơi :), em và mọi người cũng có chơi đâu, cũng lên Rừng đấy thôi ~nasg~

Footballman : hic e có công chiện phải onl anh ạ, SG nóng lắm ạ? e thì đang thò mỗi tay ra để type mừ vẫn lạnh cóng như đang bỏ tay vô tủ lạnh anh ạ hic hic

No comments:

Post a Comment