Thursday, August 11, 2011

Chaikoko - 11:13 am-11-08-1111 - Questions:

Chaikoko (10:51 am 11-08-1111)

Chaikoko Q: thời gian trôu chậm rù,mãi chưa tới giờ măm còn đi ngủ.dịch sao ạ rừng?

Diode16 : giống heo ế

Susuchan : là e tận hưởng cho hết thời khắc sung sướng đi.Tỷ đang mún dc như e mà ko dc nè..

Chuot84 : Cho Sú bớt chút time của mình, để mình đc như Sú xem sao...ngồi dịch tài liệu đi cưng Lý lỳ?

Chaikoko : rừng lại bị khìn..@bác êu:bốp bốp u trán nhóa.@tỷ sú: e tận hưởng hoài.:D.@tỷ chuột:đang chán ạ.;))

Diode16 : :((

Chuot84 : Lại chán cài gì đây trời...hắn bít e đi cưa zai à ^^

Susuchan : cứ thế này chắc đi tù luôn cho khỏe! làm cty nhiều lúc chán thật...@chuột! qua đây ta đổi chỗ cho! @koko! cho tỷ 1 chút chậm rùa của em nhá..Những lúc như thế này mới thấy Lão gia mình là nhứt..nhớ xếp quá..hự..hự..hu..hu

Chaikoko : @tỷ chuột:dạ chưa, chưa bít gì, mới ngủ dậy nên chắc còn oáp ngủ.:)).@tỷ Sú:lấy xô ra hứng nhóa.e chuyển phát nhah vô cho.;))

Chuot84 : Lại còn rõ cả là vừa ngủ dậy nữa chứ...chả mấy lại phải bỏ ống tiết kiệm rồi...sắp có quà từ Nhựt vìa chăng ta ;))

No comments:

Post a Comment