Sunday, January 30, 2011

OpenIDUser3761 - 1:30 pm-30-01-1111 - Questions:

OpenIDUser3761 (1:17 pm 30-01-1111)

OpenIDUser3761 Q: His formal papers and handwritten notes are chock-full of drawings and formulas. That were inconceivable using conventional mathematics. Dịch giúp mình câu này với

Springtime : các bài viết và bản nháp tay trước đó của ông thật là đống hỗn độn, đầy các bản vẽ và công ty. Khó mà có thể hiểu được chúng nếu chỉ dùng toán học truyền thống

Springtime : công thức nhá. Mình gõ máy sao í nhỉ ???

OpenIDUser3761 : cảm ơn ạ *bow*

Vivian : Những văn bản/tài liệu và bản viết tay trang trọng của ông ấy đầy rẫy hình vẽ và công thức. Những tài liệu đó thật là phi thường mà chỉ viết ra bằng những phép toán thông thường

Vivian : oạch, câu sai mình dịch sai toét loét rồi, bạn Spring đúng hơn :P hehe >:)

Springtime : à, formal à, không phải fomer, hi. thế thì thay trước kia bằng chính thức đi

Springtime : ác bài viết và bản nháp tay chính thức của ông thật là một đống hỗn độn, đầy những bản vẽ và công thức. Khó mà có thể hiểu được chúng nếu chỉ dùng các phương pháp toán học truyền thống

Nguyen5725151 : Những văn bản và những bản nháp tay đầy những hình vẽ và công thức. Điều đó là không hiểu được nếu dùng tư duy toán học thông thường. (các bạn dịch tốt quá, m thích nghĩa nên cũng muốn tự dịch bài này)

Nguyen5725151 : thiếu mất từ "của ông ấy" :)

No comments:

Post a Comment