Thursday, November 18, 2010

NASG - 9:27 am-18-11-1010 - Questions:

NASG (9:17 am 18-11-1010)

NASG Q: @Fe: không dịch được, cũng như không viết được, cái đoạn đấy là ứng tác ghẹo Rùa thôi, thêm vào khí trời lành lạnh thêm sức cho ký ức :)~nasg~

Buồn tàn canh : em nghe 1 con bé Hà Nội khen bánh xèo trong Nam ngon hơn ngoài í :D

Angelathu : Bác ơi, thực ra thì bánh xèo là đặc sản Nam Bộ nên chắc chắn là sẽ có những vị đặc trưng hơn rùi ạ.

Hỏi mãi : HN làm gì có bánh xèo

NASG : chắc nhờ nước dừa :) ~nasg~

Fenas ucr : thế anh cứ ghẹo thêm vài lần nữa là bằng cụ Nguyễn Tuân or cụ Băng Sơn đới :P

Duy Do : văn hóa ẩm thực

NASG : hix, bằng cái móng tay các cụ thì có ~nasg~

Miss lonely : dân Nam gốc đây. bánh xèo trong nam là số 1, đặc biệt là Miền tây

Napis : @Hỏi mãi: Qua Bách khoa, ngay gần cây xăng BK ý, có quán bánh xèo Nam BỘ + chè Huế, ăn cũng khá okie đó. :P

No comments:

Post a Comment