Tuesday, February 7, 2012

Aoiumi - 3:06 pm-07-02-1212 - Questions:

Aoiumi (2:54 pm 07-02-1212)

Aoiumi Q: cho e cái thread này nữa. em hứa đến chiều nay em ko mở thread nữa ạ :) @ken:để em suy nghĩ xem nào. @xanh tỉ: dạ định xả stress đó tỉ @tsubaki: em hẻm bik bơi sao bơi với cá =(( @mo: đi xa quá, hem đủ time hic

Aki_bara : ta thấy ra hà nội là hay đó, (nói nhỏ chứ ta cũng chả biết hà nội ở chỗ mô) nhưng ra đó có các mem hà nội thật nhiệt tình với công việc ăn chơi

Momo88 : ủa thì chỉ kêu e đi hà nội với côn đảo thui mà, đi côn đảo cũng xa lém chứ bộ

Aki_bara : mình sẽ chọn hà nội

Aoiumi : để em tính, nói chung là đi côn đảo hình như cũng đẹp phải ko ah hihi

Aki_bara : mình có 1 ước mơ, ăn hết 1 cân thịt chó, uống hết 1 chai vokka lớn cùng với ai đó. hôm trước mới nuốt nửa chai đã bị đơ.

Momo88 : èo ước gì mà sát sinh thế kèn,chó dễ thương mà sao nỡ lòng nào ăn thịt nó hizz

Aki_bara : chỉ ăn thịt chó chứ không giết chó, như vậy không thể nói là sát sinh được, mình không ăn chó vẫn bị giết mà

Tsubaki : @xanh, ta cũng có bik bơi đâu mà khi đàn cá thấy ta xuống nước nó lượn lờ bơi lại làm quen. Ta đuổi nó, nó nhảy lên cả 1 đàn tuyệt đẹp lắm. Or mang kính bơi, úp mặt xuống nước im lặng nhìn nó, thik làm sao!

Momo88 : nhưng mình ko ăn thì họ đâu có giết, cho cầu thì pải có cung mà

No comments:

Post a Comment