Tuesday, February 7, 2012

Aki_bara - 2:33 pm-07-02-1212 - Questions:

Aki_bara (2:23 pm 07-02-1212)

Aki_bara Q: パターンが多いのに8しないといけない、翻訳速度がすごいからへへへ

Momo88 : jo đang ở đâu mà lại nói chợ we đầy bánh rán, con trai ăn chua là bị kén thế vk đó nha ken

Aoiumi : đợt rồi về quê, đi đâu e cũng xin đu đủ ăn, bỗng dưng thèm thế thôi. Xoài thì đang lúc ghiền, hihi. Nói tóm lại thì giờ mà có j ăn cũng đc ^o^

Momo88 : giờ cũng ko có gì cho e ăn dc, hay e xin shacho cho ra ngoài mua ăn đi

Aki_bara : hồi tết tớ về quê, đi chợ mua được 2 cái bánh rán, trời lạnh quá mua xong nguội ngắt, nhá không nổi, thua xa bánh rán nhà bạn học tớ, ngon cực

Aki_bara : gửi 宅急便 tới cho yumi 1 trái nè hehe

Momo88 : mà từ nhỏ tới giờ chưa ăn bánh rán ở chợ we bao giờ , mai mốt về nhà bà pải đi mua ăn mới dc

Aki_bara : bánh rán chợ quê nó mới ngon và nguyên chất, chứ khôg như bánh rán ở đây ăn vào đau bụng...sợ chạy tuột dép

Aoiumi : @ken: gởi đi em đợi, hihi. @Momo:ổng đi F2 rùi chị,sắp đc nghỉ 3h, sắp đc ăn hihi

Momo88 : thế xin satoh sama đi, chưa ăn nên chưa bít kèn àk

No comments:

Post a Comment