Friday, March 25, 2011

Littleprincess - 8:51 am-25-03-1111 - Questions:

Littleprincess (8:40 am 25-03-1111)

Littleprincess Q: @'''Haleluja'''. Philosophy is a study that lets us be unhappy more intelligently.

Littleprincess : triết lý cùn của tớ. Chữ MORE là key, có thể hiểu nó đi với unhappy cũng có thể hiểu nó đi với intelligently.

Littleprincess : Khi đi với unhappy. Hàm ý của câu là "nghiên cứu triết thì ta thông minh hơn, và từ thông minh đó mà ta nhận ra ta bất hạnh hơn."

Springtime : triết học là môn khoa học khiến con người cảm thất bất hạnh một cách thông minh/khôn ngoan hơn

Littleprincess : Khi đi với intelligently. Hàm ý của câu là "Nghiên cứu triết khiến ta chấp nhận bất hạnh của mình một cách thông minh hơn, nên ta dễ sống hơn."

44x4 : tâm lý học là môn học cho phép chúng ta khổ sở theo cách thông minh hơn. Chữ more đó đi với intelligently, không phải bàn nhiều.

PigPoker : vậy thì bất hạnh hơn theo một cách thông minh. Và bất hạnh theo một cách thông minh hơn chứ ạ?

Littleprincess : hờ hờ, tớ triết quẩn quanh, có thể tác giả chơi chữ, nhưng cũng có thể nó chỉ có một nghĩa mà tùy vào câu tiếp theo bạn tự chọn cách hiểu :)

44x4 : à cái đó là triết, tớ nhầm với tâm lý :P

Doctor : chỉ có 1 cách hiểu: more + intelligently, nếu muốn đi với unhappy thì phải là '''more unhappy hoặc đúng hơn unhappier'''

No comments:

Post a Comment