Monday, February 13, 2012

Wena - 3:44 pm-13-02-1212 - Questions:

Wena (3:34 pm 13-02-1212)

Wena Q: Hôm qua đi đổi bằng lái xe, ông gác thi hỏi mày là người nước nào? bảo người VN ông ấy liền bảo ôi người VN tốt bụng lắm rồi nói luôn 1 trào, ai ngờ người VN lại ghét Nhật hahaha

Lolotica : đồng ý với bác Què^^

Aki_bara : Vn tốt với nhật chứ nhật ko tốt với Vn, vơ đũa cả nắm cho tiện

LaoTon : Tốt cái bụng có nghĩa là ăn nhiều thứ 1 lúc mà vẫn tiêu hóa tốt đóa

Lamlinhmerye : Sao cũng được nhưng khách quan mà nói thì Nhật là 1 đất nước đẹp, cái gì đúng thì mình phải công nhận :)

Momo88 : tùy ng thui bác ơi chứ cty cháu nhìu ng gét nhật lắm, bản thân cháu cũng gét nè

Wena : hihi, tội bác Ken quá, học tiêng Nhật cho cố rồi mới nhận ra sự thật phũ phàng, nhưng cuối cùng vẫn cứ phải làm thuê làm mướn cho Nhật hoặc nhưng công việc liên quan đến Nhật. ^-^

Aki_bara : ta ko thấy nó đẹp hơn VN,

Aki_bara : sau khi đi làm rồi mới thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của nước nhật. chứ không còn mộng mơ như mấy bé đang ngồi ghế nhà trường nghe cô chém gió

Wena : VN mình là top ten mà, có điều top ten của ô nhiễm không khí. Ông cha mình cũng có câu ở bẩn quen rồi, ở sạch chịu sao nổi ^-^

No comments:

Post a Comment