Friday, November 19, 2010

LụcTriá»nNguyên - 9:36 pm-19-11-1010 - Questions:

LụcTriểnNguyên (9:25 pm 19-11-1010)

LụcTriểnNguyên Q: 静かでたまらない

Pexinhsg : bùm bùm chíu...pằng pằng.

Yamatakai : Chào huynh đệ.. chào các cháu.. Nay cuối tuần.. Mai đi hakone..

Yamatakai : Tự do thoải mái một tối spam cho sướng đời.

LụcTriểnNguyên : bảo bác xuống rừng sâu nói chuyện ai ngờ bỏ bác ở đó luôn. cháu thiệt là...

Yamatakai : Đệ ơi.. Mai đi đâu ko

LụcTriểnNguyên : chào Núi huynh. H đã xuất quan rồi sao? Công lực đến đâu rồi.

LụcTriểnNguyên : mai đệ đi chùa ở Kyoto. Sau đó ghé nhà mới viếng nó một cái ^^

Pexinhsg : hị hị, thế có con ma nào nó rinh bác đi chưa ạ? *.*

LụcTriểnNguyên : chả có con ma nào dám cả!

No comments:

Post a Comment