Monday, May 16, 2011

Diode16 - 5:30 pm-16-05-1111 - Questions:

Diode16 (5:15 pm 16-05-1111)

Diode16 Q: Nếu yêu em là xa em , anh cũng đành biến mất thôi. Anh biến mất thôi để trả lại em cuộc sống thảnh thơi, đế trả lại em ngày tháng tuyệt vời, đôi mắt người xinh tươi. Chút thơ thẩn cho rừng hạ nhiệt

HanaYuki2409 : đệ có muốn lên cột điện ngắm chim không

Diode16 : Đệ ko muốn, nhưng có bị treo cũng ko lời oán trách

HanaYuki2409 : mà chắc Mod cũng k dám treo đệ lên đâu, cái thân ấy mà treo lên thì gió nó thổi một cái là bay mấy trượng, mod đẻ đâu ra mà đền cho kịp =))

Chaikoko : hự.'''lão nòng'''..bơi bác iu, tỷ Nát và rừngiu e vìa.

Diode16 : Hic, tự kỷ ngút trời. Bb cháu iu

HanaYuki2409 : có mún học bí quyết để mập hok mang lễ đến đây tỷ chỉ cho ^0^

Diode16 : Hí hí. Tỷ cho đệ địa chỉ nhà đi ^^

Diode16 : Ơ mà tỷ cũng ốm nhom con cò mà :(

HanaYuki2409 : ta mà ốm giề, vừa nhá :-" . Nói chung là đủ để chỉ bí quyết cho đệ hehehee

No comments:

Post a Comment