Saturday, February 18, 2012

Crymeout - 10:03 am-18-02-1212 - Questions:

Crymeout (9:19 am 18-02-1212)

Crymeout Q: cụm, tổ trong đơn vị hành chính (xã, phường) thì dịch sao cả nhà nhỉ?

Quyenbep90 : hamlet

111222333 : group

Cuucuu : Sorry mọi người, mình hơi bị ức chế, cần xả :-) Chưa hình ảnh nào kinh tởm bằng cái clip của vụ sát hại ở HN, với bà cụ quằn quại. Khó thể tưởng tượng có một "người" làm thể được với một người khác. Mong mọi người luôn cẩn thận, aware of surroundings

Crymeout : Tình người, đạo đức đâu hết rồi? ôi cái cuộc đời này!!!!:(

LaoTon : nhiều vụ còn kinh hơn nữa kìa, bây giờ thật thật giả giả, chả biết mô mà lần! Hội chứng sợ con trai dã man!

Cuucuu : Đã là con gái thì 1. không gặp người lạ, không thân nơi vắng người hay muộn 2. luôn để ý và không rời thức uống (nếu rời thì gọi thức uống mới). Google "date rape" và học cách bảo vệ.

LaoTon : Bác @Cuu đọc thêm cái tin đi làm trong công ty Framả ở Bình Dương đi, dã man hơn.....Trong cty có cả lao công bảo vệ thế mà còn bị thực hiện hành vi đồi bại rồi còn bị...giết hại...! Đúng là con trai....dã thú

Cuucuu : @Laoton có thể kinh hơn, nhưng mình không thấy không tác động mạnh. Ở vụ này, cảnh được ghi lại, chỉ vài giây mà .. nói xin lỗi, buồn nôn từ đó tới giờ, giờ nghĩ thoáng qua vẫn muốn nôn. Hãi hùng. Mạng người, con người sao bị xem rẻ thế, không biết

LaoTon : thứ nhất: do ảnh hưởng của giáo dục từ gia đình và môi trường sống xung quanh => hình thành cái nhân cách, thứ hai là bản thân cầm thú và man rợ =>họ không phải là con người, tính con(thú) cao hơn tính người

No comments:

Post a Comment