Thursday, November 17, 2011

Vanquy1289 - 4:49 am-17-11-1111 - Questions:

Vanquy1289 (3:20 am 17-11-1111)

Vanquy1289 Q: block-wise transmission?

Huyle : bạn muốn hỏi gì?

Đại Ngố : truyền nhận dữ liệu theo khối

Whackamolee : Khi xưa lúc lớn lên, chẳng bao giờ có màn giao lưu hỏi trống không thế này, trong lớp hay ngoài đời. Sau này ngay cả lúc bà con tụ họp trên mạng cũng không, lúc đông thì có, nhưng ít hiếm. Cứ nghĩ ngày thì hiện tượng này càng hiếm, hóa ra lại nhan nhản ^.^

Đại Ngố : Không phải là em không muốn nịch sự, cơ mà ngượng lắm í

Đại Ngố : Cơ mà đôi lúc lại lịch sự quá đáng. Ví như em, hôm qua chạy sang chỗ ông anh, lấy lại cái xe máy em cho ông ấy mượn, sau màn chào hỏi thì "Cho em xin lại cái xe máy". Hic, rõ là chính chủ, vẫn mở mồm ra là xin

Whackamolee : Hồi xưa chỉ có mailing list, ăn nói lăng nhăng, chẳng phải mót miết gì, bà con mắng té khói là xin lỗi rần rần :-) tiếng Việt thì VIQR đọc toét mắt mà ai cũng hớn hở bỏ dấu. Online khuyến khích móc nối mà lại khiến người bỏ quên vài thứ cơ bản trên bàn phím >.<

Whackamolee : Cho mượn cũng phiền nhỉ :-) Biết điều không nói gì, không biết điều, mệt đủ điều

Đại Ngố : A, nhân thấy cái VIQR của bác, té ra đám teen ngày này viết tiếng Việt theo kiểu bo? da^'u nhu* nay` cũng chả có chi sáng tạo cả LOL

Whackamolee : Bà con bu lại bàn luận và phát minh, tranh cãi convention loạn luôn í LOL ư là u* hay u+ hay u" sắc là ' hay / huyền ` hay \ bi giờ? Đọc quen rồi, thấy dấu khác chỉ muốn chửi đổng :-)))

No comments:

Post a Comment