Tuesday, September 20, 2011

Thangdeu - 9:38 am-20-09-1111 - Questions:

Thangdeu (9:11 am 20-09-1111)

Thangdeu Q: rừng cho em ké. @cháu: sn ai hả cháu? ké ngại lắm, mặc dù rất thèm, chẹp chẹp. @su: đầu tháng này có hội tiễn Gấu qua sông, lúc đó Đò sẽ thỉnh giáo Su :D

Aoi yuri : @bác: òa òa..sn cháu mờ..òa òa òa..dzí lại tiễn Gấu cuối tuần này roài..đầu tháng đâu muh đầu tháng..:))..

Thangdeu : ủa zị hả :D,ok, ăn ké ăn ké :))

Susuchan : @do! hix..mọi người đi buổi tối ko à..sao ta đi được..Thỉnh giáo Do rùi .xỉn ngoắc cần câu...ai đưa ta về chứ !

Aoi yuri : @bác: mami vào làm tiệc nhá..^^..khi đi nhớ mang theo quà..=))..@Su: yên tâm có Đò đưa về tận nhà..Đò làm part-time đưa rước ng giữa đêm muh..:))..

Wena : thời buổi này khách sạn nhà nghỉ thiếu gì. Say thì vào đó nghỉ chân 1 đêm hôm sau về ^-^

Chaikoko : bác êu, sn chụt già ý bác.=))

Susuchan : @xanh! hè..hè..tiếc rằng bác ĐO ko hành nghề xem ôm cho 'dân đen' như tớ!.@we! e vốn sợ ma..ko dám ngủ 1 mình bao h!

Thangdeu : @xanh: thế thì vụ đi ăn ké để suy nghĩ lại. bác có tật sợ người lớn. hic. @su: đi ban ngày cũng được đâu có sao đâu ta. @cháu iu: ủa? chuột già chừng nào :-o

Chaikoko : dạ hum ni ạ.ơ, bác k bít ạ

No comments:

Post a Comment