Thursday, June 23, 2011

Amaimono - 4:30 pm-23-06-1111 - Questions:

Amaimono (4:21 pm 23-06-1111)

Amaimono Q: Cho Em xin tiếp thớt nữa nhé: @Take: Em đã có cái chứng minh tài khoản 400 tr trong ngân hàng đứng tên bố em rồi, nhưng mà bên trường đó vẫn đòi cái chứng minh đã nộp thuế của bố em.

Yamatakai : Amai giàu thế. Cho anh xin địa chỉ anh giới thiệu cho mấy thằng bạn anh bên Nhật. Chúng nó đều chưa có người yêu.

Wena : bố em cũng kô nộp thuế à?

Takeshi 2702 : Vậy thì nó làm khó nhỉ ? nếu đòi chứng minh nộp thuế thì hóa nào là "lạy ông tôi ở bụi này", mình chỉ thấy khó nhất phần chứng minh tài chính thôi, còn nộp thuế mới nghe lần đầu

Wena : ặc ặc, ta thấy chứng minh tài chính là dễ nhất đó take. Đi vay bỏ vào ngân hàng là xong mà

Amaimono : Vâng ạ, bố em cũng không nộp thuế. Tại em làm cái chứng minh thu nhập của bố em tận 1400usd /tháng, mà bố em làm gì lương cao tót vời như thế ạ.

Amaimono : @Anh Núi: Em bịa ra chứ em mà giàu thế em đã có chồng rồi. Hehe.

OpenIDUser4036 : hơi quá đà tí nhỉ ^-^

Takeshi 2702 : thì em nói là từ trước giờ khó nhất xin visa là chứng minh tài chính, giờ đẻ thêm cái chứng minh nộp thuế thì chẳng phải làm khó là gì hả bác ?

Tungtlip : Thua em rồi... Cái này thì bó chiếu.. Bố em là người trốn thuế... nó chả cho em đi đâu.. Bình thường anh thấy cứ có tiền trong tài khoản là ok.. đâu cần gì đâu mà..

No comments:

Post a Comment