Saturday, April 30, 2011

Happygirl vt - 11:02 pm-30-04-1111 - Questions:

Happygirl vt (10:30 pm 30-04-1111)

Happygirl vt Q: R dịch dùm mình đoạn này, văn học. hơi khó hiểu một tí."His wide green eyes, wincing even in this dim light. High smooth forehead with the hint of a bump. His pale body, green shadows drowned beneath his skin. Ivory belly, strange soft segments nestled between his thights. Hairless but for his head of fine-spun angel orange." tks nhìu.

CámƠn : Đôi mắt to xanh biếc của chàng cau lại thậm chí trong ánh sáng le lắt này. Vầng trán phẳng minh (ko nếp nhăn) với 1 cục biếu (sưng?). Trên cơ thể xanh lét của chàng thập thò những vùng xanh leo lét dưới làn da. Cái bụng màu ngà thì lại có những chỏm thịt mềm mềm kì lạ giữa

CámƠn : giữa 2 cái đùi. Dù chẳng có tóc nhưng đầu chàng cũng có màu vàng mịn @@, chàng này mình ko lấy làm chồng đâu nhé, bạn tham khảo ^^

Happygirl vt : cám ơn bạn nhiều nhé. chàng này mới có 3 tuổi àh bạn.:)

CámƠn : Oái, 3 tuổi à bạn, thế thì phải chỉnh sửa lại bản dịch huhu

Springtime : văn học àh, thử tí: Thậm chí trong ánh sáng mờ ảo này, đôi mắt to màu xanh lơ của nó vẫn cau lại. Cái trán cao và mịn của nó hơi nhô ra. Dáng hình xanh xao với những đường gân xanh mờ mờ dưới làn da của nó. Cái bụng màu ngà như thể những khúc thịt kỳ lạ mềm mại nằm

CámƠn : Cái chỏm thịt mềm mềm kì lạ có lẽ nên là những cái ngấn nhỉ?

Springtime : ...như thể những khúc thịt kỳ lạ mềm mại nằm giữa hai cái đùi. Cái đầu, dù hói trọi nhưng lại có màu vàng rất mịn

Springtime : ô thằng bé này kiểu gì mà mình tưởng mình đang miêu tả một con mèo mập ú :D

CámƠn : Còn mình thì nghĩ anh chàng nào bị bệnh nằm liệt giường vắop từ giã cõi đời @@

No comments:

Post a Comment