Friday, December 17, 2010

Linhlinh912 - 11:57 am-17-12-1010 - Questions:

Linhlinh912 (11:49 am 17-12-1010)

Linhlinh912 Q: dịch dùm mình câu này nhe: No pain, no gain

Dotuanviet1981 : Mình thấy giống như: Thất bại là mẹ thành công.

Tuanbigz : đau trước, được sau

Gera34 : có làm thì mới có ăn, ko dâng ai dễ đem phần đến cho

Tigre : câu này quen quen, trong film nào ý nhỉ?

Binhnguyenbk : "Sống ở trên đời người cũng vậy--Gian nan rèn luyện mới thành công"

Thammy : đại ý của câu này là có trải qua thất bại, đau đớn thì mới thành công. giống như bài thơ giã gạo của Bác Hồ đó

FLor : no pain, no gain mà có làm thì mới có ăn ạ?

Baby doll1428 : có công mài sắt có ngày nên kim

HolyNight : Tên bài Hát của Scorpions

No comments:

Post a Comment