Sunday, November 28, 2010

Vickybui - 8:59 pm-28-11-1010 - Questions:

Vickybui (8:54 pm 28-11-1010)

Vickybui Q: Haizzz. Cả ngày cuối tuần, đến phút cuối quyết định bước ra đường cho không khí thì trời đổ mưa. Nản thế. Câu này rịch sao cả nhà. Tks

Vickybui : Cho có không khí ạ. ^^

NDNhanh : cái này, bạn TheNubber chắc biết, bạn ý biết nhiều lắm

Linhphong : thì ở nhà mới mí ss cho lành đi cưng :-*

Unds : Vicky decided to go to her one in a million date, but the rain killed her last chance

Whackamolee : Đi quanh xóm một vòng, khỏi tốn xà bông

TheNubber : tội cho Vick, mềnh thì nhớ nhầm mọi thứ, hổng dám ra đường nữa, sợ không nhớ đường về :( ~ngusĩ~

TuệNhi : last chane vậy là xong rùi, ê sắc

Whackamolee : 20 năm nữa, giới trẻ thành phố ở VN đua thuyền nhất nhì thế giới cho xem ^.^ Toàn HC vàng với bạc =:D

NDNhanh : vậy thì là tội cho TheNubber ngu sĩ chứ, không nhớ được đường về, khổ thân quá ^^, sao lại đến nỗi như thế chứ ^^

No comments:

Post a Comment