Friday, October 8, 2010

HanaYuki2409 Q: hự, thế mà cũng khoe. nghỠchơi tỷ >"<

HanaYuki2409 (6:05 pm 08-10-1010)

HanaYuki2409 Q: hự, thế mà cũng khoe. nghỉ chơi tỷ >"<

Ykky : =)), nhưng mỗi lần về Vn thăm nhà là ở đó mà

Chun14 : Ủa,tỷ nát hem biết tỉ y sống với chồng bên JP sao?Tỷ y ơi,tỷ sống ở đâu JP thía.Muốn sang thăm tỷ quá mà chắc hem được.Hí hí

Ykky : trời, mà sao tỷ chẳng biết gì về chun cả, sao chun lại biết về tỷ thế nhỉ :)) , E ở đâu nhỉ ?

HanaYuki2409 : ta có být đâu Chun chan _._ . Mờ tỷ ở đâu ý nhể

Chun14 : Tỷ thấy em giỏi hem.Em ở VN.E vào rừng sau tỷ nhưng được bé Ly xinh kể vìa chị :D

Ykky : vúng nhiều núi nhất của JP, 1 vùng quê héo lánh, Gifu

HanaYuki2409 : ak ak, có cần phải tả cảnh kinh dị thía hok tỷ ^o^ . " tên nèo " dám dụ dỗ tỷ qua tuốt luốt bên đóa thía hok být >"<

Chun14 : thích thía Tỷ y.E thấy bạn em ở đó bảo không khí thích lắm.@tỷ nát ở nhà hay vẫn ở công ty thía.

Ykky : thế à, thì ra Ly muội nhẹ mồm nhẹ miệng kể cho E nghe à, mà bây giờ tỷ bận rồi , 40' nữa mới vào lại được, nếu rảnh thì tí nữa 888 tiếp nhé, nhưng lúc đó phải ra YM cơ , chứ ở trg đây mà 888 nhiều quá là bị kubi ấy ^^ bới bơi nhé

No comments:

Post a Comment