Tuesday, February 28, 2012

Cuucuu - 2:18 am-28-02-1212 - Questions:

Cuucuu (1:58 am 28-02-1212)

Cuucuu Q: @pechu anh vừa té mạng, em quăng cái link lên, anh xem giúp gì được thì giúp. Đã tự ! rồi luôn :-)

Pechu : Chết rồi,sao tới 2 cảnh báo lận,nhiều như vậy,em bấm có một cái thôi mà

Cuucuu : Bả đi vào là tại bả không biết thôi, không ai dặn hoặc tại nervous quên. Cơ bản là họ nói là họ hoàn toàn ngạc nhiên .. tập nghe đi :-) mấy cảnh báo kệ, 5 thì câu biến, không vấn đề

Unds : xem video thì thấy việc đi vào của bà đó là hoàn toàn có chủ định, như kiểu là đã xác định là thua cuộc rồi, té luôn cho nhanh, hoặc là cố ý tạo tình huống

Pechu : Hi hi thì ra anh cũng ko nghe kịp nên mới nói như vậy có phải hay ko hi hi hi

Unds : à, đá xoáy khích đểu đây

Pechu : Ko phải đâu,mình thấy bà ta ko biết phải đứng lại nên mới đi vào đó, mà lúc bà ta đi ra nhìn mót cười quá làm mình bật cười

Pechu : Ko phải đâu mà,anh Cuuucuu à,em xin lỗi nha!

Unds : án tại hồ sơ, xin lỗi cũng chỉ là xin lỗi

Cuucuu : Nghe kịp nhưng mà dài, làm biếng, toàn đại ý là khen tít trời cao, thế thui @Unds chọc em đó, có gì đâu mà lỗi phải?

No comments:

Post a Comment