Monday, October 31, 2011

Winter sonata - 11:08 am-31-10-1111 - Questions:

Winter sonata (11:02 am 31-10-1111)

Winter sonata Q: Hức, sao mà ngưòi Việt thích viết những câu dài lê thế thế này hả R? báo hại em khổ sở khi dịch "Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Đại học A đã xây dựng được mô hình một đại học đa ngành, đa lĩnh vực trọng điểm cấp quốc gia, kết hợp đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ, thể hiện cơ chế quản lý

Winter sonata : đại học tiên tiến, phục vụ cộng đồng; phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phát tri

Winter sonata : phát triển mạnh về quy mô, đạt chất lượng, hiệu quả cao, một số thành tựu đạt tầm cỡ quốc tế; kế hoạch tài chính và đầu tư hiệu quả; có vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao; phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý trình độ cao, đáp ứng y

Winter sonata : yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, đào tạo." Hức, 1 câu đấy cả nhà ạ :(((

Stayfoolish : Tách mỗi ý thành 1 câu ngay lập tức...

TonNgoKhong : mèn ơi,.....còn nhiêu cho nốt ra đi bé

CheeGee : xin 1 cò phi, sẽ mần câu này thả vô pro5....

Emptysoul : ối bé ơi..ghê vậy

NASG : mụ Chee vô đây tớ mời cả RTC chứ cò fi ăn thua gì ~nasg~

Whackamolee : Câu này dịch ngắn gọn mà. After 15 years, we are now the world's best and most envied university. In terms of slogans, we beat the world hands-down :-)

2 comments:

  1. babi...anak kakak you ada kedai cakap you boleh tengok tak ada buta...you pandai bohong...lagi apa mau bohong...semua saya tau...you kasi balik money saya...cepat

    ReplyDelete
  2. co ai biet tieng malaysia dich ho minh voi

    ReplyDelete