Monday, April 18, 2011

Quang81 - 9:07 am-18-04-1111 - Questions:

Quang81 (8:50 am 18-04-1111)

Quang81 Q: Too bad life isn't a montage, it looks so cool, and everything happens so fast, but in reality, it is so hard to be away from the one you love. Nhờ rừng dịch giúp câu trên nuột nà tẹo

Cày Bừa : Đời như dog cắn áo rách không phải là 1 bộ phim đâu, nó có vẻ ổn, mọi thứ cứ gọi là vèo vèo, nhưng thực tế là thật khó mà có thể chốn tránh tềnh yêu/ người mềnh yêu..

OpenIDUser1392 : nhưng đời đâu như truyện phim: mọi thứ đều hay và diễn biến nhanh chóng, còn thực tế: khó mà rời người ta yêu quý

Vivian : Ẹc, Cày Bừa :-ss

Quang81 : Tự sướng trên cơ sở tham khảo í kiến của các chiên gia: Cuộc đời tệ hại đến mức nào đi chăng nữa cũng không phải là tình huống căng thẳng trong phim. Cuộc sống vẫn luôn rất tuyệt. Dầu cho mọi chuyện có trôi qua thật nhanh, nhưng có một sự thật là thật khó có thể xa

Vivian : tự sướng sai rùi :-<

Quang81 : Vivu giúp 1 tay đi nèo :D

CheeGee : đời tệ mấy cũng chẳng phải sự sắp đặt sẵn. nó thật tuyệt, mọi thứ xảy ra quá nhanh, zư ngtrên t/tế rất khó dứt ra khỏi cái mà bồ iêu quý

Quang81 : tks Cày cuốc (trâu Bò), tks Open (everything), tks Vivian & Cheese

Ducdaiphu : cuộc đời như một "sát na", đẹp đẽ mà chóng vánh...

No comments:

Post a Comment