Monday, April 18, 2011

Chaikoko - 4:26 pm-18-04-1111 - Questions:

Chaikoko (3:59 pm 18-04-1111)

Chaikoko Q: @tỷ Xanh, hem phải đi tự kỷ.ra đây e cho 2 xu 500 yên (để dành đánh gió), đủ mua kem mút nì.bác Núi ki bò dã sờ man con ngan.

Yamatakai : Bác thấy Thủy Tinh và Sơn Tinh rất giàu. Các cháu đi xin người giàu ấy. Kẻ nghèo hèn này làm gì có tiền chứ.

Wena : nghe bà con than nghèo kể khổ mà ta thấy khổ thân, sự cố xảy ra bà con bay về hết, còn ta kô còn xiền để về phải lay lắc đến tháng sau nhận lương nhịn đói mới về được nè. Lần này về tị nạn mong bà con giúp đỡ T_T

Aoi yuri : thôi gửi EMS cho tỷ đi..tỷ đi thi tỷ chơi xấp ngửa..bác Núi ki bo ứ thèm chơi nữa..lần sau đi ọp cho tự đi..T_T..

Yamatakai : @Xanh : Xin được 2 đồng chia cho bác nửa nhá. @Quê: Về tui rủ đi nhậu. Còn ít tiền đó tiêu quách đi cho rồi :D

Chaikoko : @bác Núi: ều ơi, xin của kẻ '''nghèo''' như bác mí nhiều, chứ xin của kẻ giàu ối ngta cho.@tỷ Xanh: ứ, e giao tiền tận tay cơ, ứ giao qua trung gian.@bác Quê: về đây, cháu dẫn bác đi tiêu tiền.^^.thích nhắm

Aoi yuri : @bác Núi: chòi chòi..bác nghĩ sao bác chia cho cháu có 100y muh đòi cháu chia 500y..never..=.=..

Yamatakai : -+-+-

Wena : @Núi: hoạn nạn mới biết chân tình ^-^

Aoi yuri : k hiểu ý bác Que..cháu chỉ thik hoạn nạn mới thik chân gà..^^..

No comments:

Post a Comment