Wednesday, August 3, 2011

Pizza2011 - 8:21 pm-03-08-1111 - Questions:

Pizza2011 (8:10 pm 03-08-1111)

Pizza2011 Q: ". In Paris, she was met by top government officials, given an expense account, and shown a different world than what she was accustomed to" m dịch thế này đã ổn chưa ạ: "Tại Pari, cô được gặp gỡ các nhân viên hàng đầu chính phủ, được trao cho một tài khoản chi dùng, và được giới thiệu một thế giới khác hơn nhiều so với cái mà cô từng biết."

Phucboy : viên chức chính phủ...tặng một tài khoản tiêu dùng...dc chứng kiến/thấy 1 thế giới hoàn toàn khác với cái thế giới mà cô đã quen thuộc

Phucboy : @hi bánh!đêm vui vẻ nhé

Trantrang1997 : pác cho e 1 cái ăn thử nhá ^_^

Pizza2011 : hi phúc bói, thanks, m đang rất zui zẻ và 'mát mẻ' :DDD

Pizza2011 : @trangtran: bánh quá hạn roài bạn, sợ bạn ăn thì ngộ độc mất :))))

Trantrang1997 : zậy ah?thôi pác khỏi gửi nhá! ^_^

Dawnd : ổn đó chứ Phúc :) nhân viên/quan chức hàng đầu của chính phủ, được cấp một tài khoan chi tiêu và được họ cho thấy một thế giới...

Pizza2011 : hihi thật ra bác phúc bói dịch đọc lại em lại thấy suông hơn ạ :DDD

Pizza2011 : @trantrang: hehe sợ roài à?

No comments:

Post a Comment