Friday, April 15, 2011

Votamman - 2:59 pm-15-04-1111 - Questions:

Votamman (2:52 pm 15-04-1111)

Votamman Q: Chào rừng, "có ai quen ai biết, đang nhớ ta tha thiết" dịch sao vậy rừng?

Aloha165 : là xì pam. pằng pằng. rựng chưa?

Chaikoko : Vô tắm check pro5 đi

Aloha165 : tỉ tỉ ơi, Sapa đẹp lắm à? hú hú....em đang tiếc đứt ruột, chuyến đi 4 ngày đấy, ko pải ít đâu...

Diode16 : sapa, có gì đẹp không em? anh sẽ về biên giới... ăn kem.

Votamman : eo ơi mới có mấy ngày, bước vào đã bị la rày như xưa, chỉ nhớ tí nị cù cưa, bây giờ nàng đã hóa bừa a lô. ^-^

Aloha165 : ơ, sao Vô tắm lại biết ta là tí nỵ? >.<

Votamman : vì chỉ có tí nị mới quan tâm đến vô tắm ^-^

Diode16 : tí nị hay rình vô tắm tắm lắm hả?

Aloha165 : ôi...khổ thân. cả 1 rừng hoa anh đào thế này mà có mình mình quan tâm đến vô tắm. đây mí là nick chính của tớ nhá :D @thúc: cháu ko cóa >.< thúc đừng có nghĩ bậy bạ nhá

No comments:

Post a Comment