Tuesday, December 7, 2010

Lnqs2001 - 6:12 pm-07-12-1010 - Questions:

Lnqs2001 (5:59 pm 07-12-1010)

Lnqs2001 Q: Chiều nay tôi tạm biệt rừng. Tôi rời phố thị lên cùng lá cây. Lá hình như con mắt ngây. Nhìn tôi mà chẳng phút giây ngập ngừng. Biết đâu hoài vọng trên rừng. Trong cây tôi nhớ một vùng mẮt ai - NGUYỄN ĐẠT

Lehoanglinh87 : bi bi nhà thơ

Nhox vukhoacat : Cháu chào bác về ạ

Whackamolee : '''Xin Điểm''' là gì i nhểy .. có ai rảnh giải thích giùm .. khái niệm lạ quá (đang đọc tin cô giáo bị đình chỉ) :-))) Thanks.

Meomacma : @ a Whack: là dùng tiền/ vật chất mua điểm (điểm 9,10):)

Buồn tàn canh : có trường hợp còn dùng tình cảm mua điểm nữa :))

Meomacma : = hối lộ để cô cho điểm cao ^^

CheeGee : @Wack: thời nay không "xin" được mà phải "mua điểm". Xì tiền ra để mua điểm cho qua, mua điểm trở thành học sinh giỏi cấp thành phố có khi cả quốc gia, quốc tế thì chỉ mua cho vào danh sách...túm lại là mua tất!

Lehoanglinh87 : xin điểm có nghĩa: Bác Whack làm bài kiểm tra chỉ được 9 thôi, nhưng bác muốn 10 cơ. Thế là bác mới đến gặp cô giáo, xin cô nâng điểm của bác lên 10 với lý do: Bố của con là giám đốc công an thành phố / Mẹ em là phó chủ tịch nước / Em còn thiếu

Whackamolee : hẻm phải .. vụ này cuối giờ HS chạy lên "xin", hứa lần sau phát biểu .. tại không biết/chưa thấy vụ "xin" bao giờ nên .. hỏng hiểu ..

No comments:

Post a Comment