Tuesday, November 2, 2010

Cam Ly - 9:56 am-02-11-1010 - Questions:

Cam Ly (9:33 am 02-11-1010)

Cam Ly Q: chụt nàng iu, và các tỷ xinh. e vừa đi họp vìa. hức. đọc e chảng hỉu nổi câu đó.:((

Cam Ly : @ké tỷ Y: em học nữa ạ.^^.

Nyo : mọi người có tài liệu BJT, chủ yếu nghe ấy ạ, thì cho e nhé.gọi đt mà nói ngắc ngứ mãi đâm ngại :((

Maynhy : @Ychan: Tớ cũng muốn học :) . @Lỳ: ví dụ Lỳ chan đang sống với bà chị cứ ichiichi suốt ngày, bỗng một ngày đẹp trời Lỳ chan quyết đinh sang Nhựt bổn du học, và cái câu này dập tắt ý nghĩ "hi hi thoát khỏi bả rồi, mình tự do rồi mừng quá" của Lỳ chan :))

Chun14 : tỷ ơi, tức là người sống ở Nhựt là hisha chứ không phải là bà chị urusai ạ?

Ykky : @May: yoroshiku

Maynhy : huhu ứ thèm chơi với Chun quần nữa :((, không phải hissha và tất nhiên cũng nỏ phải bà chị urusai (cũng có thể hissha và bà chị urusai là một :P) Thui lặn tiếp đơi. @Ychan: kochirakoso

Ykky : @chun: người sống ở Jp có khả năng là hisha, và cũng có khả năng là người khác chứ kô phải là bà chị urusai được

Cam Ly : hức. e cảm ơn tỷ Y và mây tỷ, nàng iu. đến hói đầu mất. hn nhìn tâm trạng sếp mà hem dám ho hoe gì. sợ trời sập..:((

Chun14 : hu hu em vẫn chưa hiểu ạ.Như cách nói của Mây tỷ thì có vẻ như là người sẽ sống ở Nhật là hissha kana.

No comments:

Post a Comment