Monday, August 1, 2011

Phucboy - 12:55 pm-01-08-1111 - Questions:

Phucboy (12:30 pm 01-08-1111)

Phucboy Q: rịch choa em với R:Chuyện ngẫu nhiên chỉ có trong phim! Đã xa nhau được 4 năm và vì lí do nào đó 2 đứa không còn liên lạc với nhau nữa ...nhưng số trời đẩy đưa thế nào lại để 2 đứa vô tình gặp nhau trên chuyến xe bus đấy! Không thể bày tỏ đc hết vui mừng...phải chăng đây là 1 điều kỳ diệu trong đời mình! Cảm ơn tình yêu!

Muaraomuato92 : dịch cái này để làm chi?

Cloz : Tiết mục kể chiện đêm khuya xin được bắt đầu ^^

MangaCaca : xa nhau 4 năm ko liên lạc rồi tự nhiên gặp lại mà gọi là tình yêu haha

Phucboy : @rịch giùm em đi @bác măng gà:iu--xa(vì lí do bất khả kháng)--mất ll^^nhưng vẫn iu mà^^

Rundenxixi : what a coincidence that we only has in film! Eventhough being seperated for 4 year and not in touch with each other for some reasons, the destiny then somehow make them meet again accidentally on that bus!! phù mệt quá, bạn tham khảo nhé ^^

Rundenxixi : no words can explain the happiness enough... is it a miracle in my life?? đoạn sau ^^!

Phucboy : trời ơi!!!em cám ơn ạ^^(tưởng bị R '''bơ''' roài)!!many ths!!

Rundenxixi : mình bị sai vài chỗ, years có s với lại make phải là made vì quá khứ, bạn sửa lại giúp :D

Phucboy : không sao đâu!!bạn dịch giúp mình là mình vui roài^^thx--check pro5

No comments:

Post a Comment