Tuesday, August 2, 2011

Anhquyet - 4:16 pm-02-08-1111 - Questions:

Anhquyet (4:08 pm 02-08-1111)

Anhquyet Q: Giang Sơn - Gia Bình - Bắc ninh việt nam ngày 2 tháng 8 năm 2011 Hải thân yêu! Vậy là đã bốn năm rồi anh và em chưa được gặp nhau. Gần đây Ông Mão có cho gia đình chúng ta biết rằng em sẽ trở về thăm quê hương việt nam. Anh rất muốn khi chúng ta gặp nhau anh va em có thể nói chuyện mà không cần phiên dịch. Nhưng anh chưa thông thạo khi giao tiếp bằng tiếng anh nên anh mới viết lá thư này gửi cho em. Như em đã biết trước kia vì hoàn cảnh gia đình mà em phải sống xa quê hương, xa gia đình và cũng thật may mắn là ông bà bên ấy thật là tốt, em cũng có một cuộc sống ổn định để rồi em lại được trở về quê hương, gặp gia đình, có những giây phút đoàn tụ tuy là ngắn ngủi nhưng thật đáng quý. lần này em trở về nước anh không biết trước được rằng em có thể vè thăm nhà được không, nhưng anh mong rằng em sẽ luôn luôn nhớ về gia đình về quê hương. Gia đình luôn ở bên em ! anh trai LÊ THẾ QUYỀN

Aka11 : gửi cho Rừng. :D

Browneyes : bạn nhờ GG cũng đc đó

MangaCaca : tâm huyết thế này thì ra dịch thuật rồi công chứng đóng mộc đỏ lè dzô cho nó lãng mạn

TonNgoKhong : Anh quyết cái giề, đăng lên trang nhất tuổi trẻ cho shock

MangaCaca : tiện thể gắn vào đấy 1 hột xoài 10li là em nó gật đầu cái bặt

Anhquyet : mình nhờ các bạn dịch giúp mình cho chuẩn

MangaCaca : @Anhquyet: tôi thấy đầu đề là Hải Thân yêu. Nếu đây là ngườii việt, bạn nên dùng thư tiếng việt cho nó thân mật, nếu Hải đọc ko hiểu thì nó sẽ nhờ người khác dịch lại cho bạn. bạn ko cần phải chuẩn làm gì cho mệt

Browneyes : Oái, mà e tên Hải tưởng ng VN, hóa ra k biết tiếng Việt ah???

Phucboy : it's truely 4 years since we last met each other ,right my beloved guy?recenlty Mr Mão has informed us about your backcoming to VN someday. i hope we will talk in Vietnamese without any interpreter. In fact, i'm not good at speaking English, so I write this letter to inform you about that

No comments:

Post a Comment