Tuesday, October 5, 2010

Neverlose Q: Äá» sao Äi nói sao ạ.

Neverlose (6:00 pm 05-10-1010)

Neverlose Q: để sao đi nói sao ạ.

Neverlose : cụ napis ơi cho cháu xin cái yahoo ạ cháu có câu muốn hỏi

Gera34 : Napis còn bé mà gọi bằng cụ thì cụ ấy sẽ tự ái đấy

Napis : thế hệ của cụ làm j biết yahoo là cái gì chứ :-j. Tự làm đi rồi cụ check cho. /@Gera: Ngày xưa a còn gọi e là chị Na hoài đó. :P

Neverlose : dạ

Gera34 : @napis: thì giờ gọi là chị cũng được mà. Sợ chị lại bảo là gọi thía làm chị già đi thui.

Napis : @Gera: E chẳng ngại già đâu. ;)) Nhưng mà để người lớn có vợ, có con rùi kêu = chị thì.... Nên thôi a ạ. :)

Gera34 : @Na:Gọi là chị thì lại nói là"...", nói là còn bé lại tự ái.Na đúng là "con gái bây giờ khó chìu".

Napis : kiểu I'm not a girl, not yet a woman ấy mà a. :D A k về ăn tối vs chị nhà và em bé ạ?

Gera34 : uh, về muộn tí để trốn việc nhà.

No comments:

Post a Comment