Wednesday, October 12, 2011

Aoi yuri - 8:42 am-12-10-1111 - Questions:

Aoi yuri (8:10 am 12-10-1111)

Aoi yuri Q: 020 rừng ợ..trời vẫn mây đen vần vũ nhưng hni kimochi mecha mecha ii..*múa quay vòng vòng*..dưng mờ bùn ngủ díp mét ợ..=.=..

Chaikoko : chụt choẹt tỷ sáng sớm.^^.hn e phải hoàn thành nốt tl để trả sếp k sếp mắng.hehehe

Aoiumi : huhuhu :((((

Aoi yuri : @chai chỗ này-chan: gan pate trét bánh mì nhá..@ủ mì-chan: sao thế e?..^^..

Susuchan : Xanhchan! sáng nào cũng kêu díp mắt thế! mắt xanh sắp ko còn mí nào nữa rùi đấy @umi! ai làm e khóc ! nói tỷ nghe coi !

Aoiumi : huhuhu, em ko mún đi làm, đi làm bị ức hiếp quá, vứt qua 1 đống kiu dịch hết là sao???? còn học xong, lấy bằng chính rùi mừ lễ TNghiệp ko bik khi nào, gọi điện cho cô trưởng khoa thì bị hắt hủi,cúp máy cái rụp ghét ghét ghét...:(((

Aoi yuri : 人生はそうだよね。(k bít có câu nì k nữa..:))..)

Susuchan : ko rớt lại môn nào là mừng rùi.Có cái bằng trong tay là 'chống lầy' dc rùi mừ e..lo gì nữa..còn cái buỗi lễ kìa cứ đợi đi e!

Lamlinhmerye : Sáng sớm vào là thấy e Xanh spam rùi

Aoiumi : nếu bình thường em cũng hem mong lễ TN nhưng tại nhà em có chuyện, bố mẹ em muốn tham dự nên cứ hỏi khi nào,em mới gọi lên hỏi, bất đắc dĩ mờ...hic @aoi tỷ: ước j cứ mãi đc nuôi, khỏi đi làm :(

No comments:

Post a Comment