Saturday, May 28, 2011

Phanquyendhnn - 6:30 am-28-05-1111 - Questions:

Phanquyendhnn (5:44 am 28-05-1111)

Phanquyendhnn Q: các sư huynh,sư muội thân mến,em co một câu hỏi mạn phép được hỏi các tiền bối:em học ngoại ngữ rất nhiều nhưng không hiểu sao,càng học càng ngu.Tiền bối nào có lời hay ý đẹp nào thì cho em xin.Em vô cùng biết ơn.

Ivy : Thế thì chắc tại thầy rồi. :P

Cuucuu : Chăm chỉ đọc khoảng 5 năm, mỗi ngày học 20 chữ mới, mỗi chữ đặt 5 tới 10 câu. Sau 5 năm chưa khá hơn thì quay lại hỏi, tớ sẽ cho không bí quyết :-)

Ivy : Đùa tí, đừng nản chí, cứ tiếp tục cố gắng, tới 1 lúc nào đấy nó sẽ thấm :)

Cuucuu : 1. Học thuộc lòng các động từ bất quy tắc 2. đọc về mạo từ 3. count và non-count noun 4. định luật số nhiều plurals + bất quy tắc số nhiều 5. chia động từ ngôi 3 6. trạng từ 7. tính từ 8. Cách sử dụng thì 9. pronouns: reflexive, possessive, object, subject 10. giới từ

Ivy : @Cụ: nhìn cái list dài, cộng thêm 5 năm, em nản trước :D

USD : 1-10: toàn ngữ pháp, đúng là sản phẩm của giáo dục Vịt ngan :(

Ivy : @USD: mình vẫn tin ngữ pháp là căn bản quan trọng nhất.

Cuucuu : @USD Giáo dục nào cũng phải học và hiểu, dạy có thấu và rõ hay không là khác. @Ivy list này 2 tới 4 tuần à, ngại lâu thì đọc 3 tháng, xong rồi quay lại, tớ giao tiếp cho 3 tháng nữa =:P

Cuucuu : Vấn đề của giáo dục Việt Nam là thường học vẹt khiến cho khái niệm "huyền bí," cứng ngắc chứ nó ít khi khuyến khích hiểu rõ cơ bản và áp dụng vào cái mới. Phải thế này thế nọ, cứng ngắc, người học dễ bị overwhelmed và confused

No comments:

Post a Comment